• dau-title
  • Góc chia sẻ
  • cuoi-title

Hút thuốc là sở thích

Thứ bảy - 03/05/2025 10:13




(Ảnh: St)


 

HÚT THUỐC LÀ SỞ THÍCH

 

Đúng vậy, cuộc sống là một chuỗi lựa chọn, và điếu thuốc là một trong số lựa chọn ấy.

 

Nhưng vấn đề của việc hút thuốc là ở chỗ: khói thuốc không chỉ là thứ của riêng bạn.  

 

Như để thể hiện ta đây tự do, họ vứt đót thuốc tùy tiện, thò tay ra ngoài cửa xe vung vẩy tàn thuốc.

Và bản thân họ cũng không biết mùi ám thuốc hôi hám đang toả ra từ họ.

 

Tự do tuy là thứ tốt đẹp đến mấy, nhưng xâm chiếm cả lá phổi của người khác như vậy thì kể cũng có chút lấn cấn nhỉ?

-----

 

Ranh giới của tự do cá nhân chính là giới hạn trước khi chạm vào vùng của người khác, dù chỉ là một li, dù đó là khói thuốc, âm thanh, cái nhìn, hay lời nói.

 

Tác giả:  Kim Hae Kyong

Dương Chính Chức dịch từ bản tiếng Hàn

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.