• dau-title
  • Tản Văn
  • cuoi-title

Còng gió

Chủ nhật - 23/04/2023 15:22




 

CÒNG GIÓ

(Tùy văn của Nguyễn Linh Khiếu)

 

Trên cồn cát biển có những lỗ to sâu hun hút. Đó là tổ còng gió. Nó nhát như cáy chạy nhanh như gió nên ít ai giáp mặt. 

 

Còng gió sống một mình. Không bù khú bạn bè. Không díu dan láng giềng. Mỗi con một lãnh địa cát mênh mông. Chẳng bao giờ có hai tổ còng gió gần nhau. Muốn gặp nhau chỉ vèo một cái là gặp được ngay. 

 

Di chuyển như gió đó là đặc sắc nhất của còng gió. Nghe tiếng động hay thấy bóng người từ xa. Còng gió chui tọt ngay xuống lỗ biến mất. 

 

Còng gió thoắt ẩn thoắt hiện. Lũ trẻ vốn tò mò chúng không chịu. Cớ gì có một loài sống trên bãi cát mà chúng lại không biết mặt mũi thế nào. 

 

Bọn trẻ bí mật dùng dây cước làm thòng lọng đặt ở cửa lỗ. Chúng nằm phục từ xa quan sát. Khi còng gió chui lên cửa lỗ bao giờ cũng cảnh giác dừng lại nghiêng ngó xung quanh. Đúng lúc ấy bọn trẻ kéo mạnh dây cước. Thế là còng gió bị kéo văng ra xa. Khi nó chưa hoàn hồn đã bị lũ trẻ nhanh tay tóm gọn.

 

Hóa ra còng gió khá lớn và cũng tám cẳng hai càng. Thân vuông vắn chắc nịch. Càng và cẳng rất dài bóng nhẫy màu ghi đá tươi tắn. Hai mắt xanh ngọc cao vút vô cùng ngộ nghĩnh trong sáng. 

 

Khi bị bắt còng gió giương đôi mắt ngọc nhìn lũ trẻ thốt nhiên: Các cậu là ai./.

 

Từ khóa: còng gió, lũ trẻ

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.