
- Tản Văn

Những gì tôi yêu
Chủ nhật - 07/06/2026 17:36

(Ảnh: Pixabay)
NHỮNG GÌ TÔI YÊU
Tôi là Nguyễn Năng Dũng, mọi người gọi tôi là Dũng. Là một nghệ sĩ nghiệp dư, tôi chụp ảnh, quay những thước phim điện ảnh, chơi guitar và viết nhạc hay có thể là biến thứ cảm xúc sâu lắng từ cảnh vật thành những bức tranh. Tôi mê điện ảnh và những phong cách hoạt họa mang tính trừu tượng. Mỗi một lần tôi đeo cặp tai nghe, đó là một lần tôi được vào thế giới tôi yêu: những thể loại nhạc như cổ điển, thính phòng, indie và cả rock. Nhạc như là nguồn sống của tôi, khiến tôi có thể ngân nga những giai điệu ấy mãi; điều này đến từ nguồn cảm hứng mạnh mẽ được truyền đến bởi những người nghệ sĩ tôi yêu như Đỗ Quốc Thịnh, Võ Đình Trọng Thắng, Nguyễn Đức Cường và Hoàng Thái Vũ. Tôi cũng mang trong mình dòng chảy mạnh mẽ từ hiphop với những nghệ sĩ như Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Thảo Linh, Lê Phan và Phan Thế Anh. Chính vì thế, tôi yêu nghệ thuật và sáng tác nhiều thứ. Bức tranh họa được tôi vẽ lên trên bìa chính là một góc phong cảnh hồ nước không rõ tên, thuộc Thụy Điển, tôi không vẽ đúng theo tấm ảnh gốc, mà đó chính là thứ màu sắc từ âm nhạc mà tôi phổ lên, không theo bất kỳ nguyên tắc hay quy luật nào.
Chính những niềm đam mê mãnh liệt dành cho những loại hình nghệ thuật trên, tôi muốn cầm máy ảnh chụp lại những tấm ảnh đời thường, cầm đàn lên chơi những nhạc phẩm tôi yêu. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều.
Nguyễn Năng Dũng, 16 tuổi
51 Trần Quốc Toản khu phố Long Thuỷ 3 phường Phước Long tỉnh Đồng Nai



