
- Tản Văn

Em nhớ mẹ
Thứ bảy - 30/05/2026 15:47

(Ảnh: Pixabay)
EM NHỚ MẸ
Mẹ đã chuyển ra Hà Nội làm việc cùng với ba. Em ở nhà với ông bà ngoại. Ngoại rất thương và luôn chăm sóc em, nhưng em vẫn luôn nhớ mẹ. Em nhớ khuôn mặt, nụ cười của mẹ. Nhiều ngày đi học về, em nhớ mẹ chẳng muốn ăn cơm. Em nhớ nhất lần trồng cây cùng mẹ. Mùa hè năm trước, gia đình em chuyển về ngôi nhà mới. Phần đất nhỏ trước sân còn trống trải. Mẹ và em hăng hái trồng một ít hoa. Hai mẹ con chuẩn bị đồ dùng cần thiết; bình tưới, cái xẻng, cái cuốc. Mẹ cầm cuốc, cuốc lên từng mảng đất. Em lấy hạt hoa bỏ vào phần đất mẹ vừa cuốc lên. Thấy trán mẹ nhiều mồ hôi, em lấy khăn lau cho mẹ. Em lấy nước cho mẹ uống. Mẹ cười xoa đầu em.
- Con ngoan lắm!
Trồng hoa xong, hai mẹ con lại trồng thêm cây. Mẹ cuốc đất thành những cái hố con con, sâu khoảng một gang tay. Em lấy cây con ươm sẵn trong bịch, xé bịch ni lông ra rồi đặt cây vào hố. Mẹ nhẹ nhàng lấp đất quanh gốc cây. Sau đó, em cầm bình nước tưới cho cây. Cây vẫy vẫy những chiếc lá nhỏ xíu cảm ơn em. Mẹ em bảo:
- Chỉ ít ngày nữa, khi con vào năm học mới, cây sẽ lớn lên.
Đúng như mẹ nói. Cây lớn lên rất nhanh. Ngày nào em cũng chăm nó. Em thích cảm giác được ngắm những lá cây xanh và những nụ hoa xinh xắn.
Đầu năm học này, hoa đã nở tươi thắm sân nhà em, nhưng mẹ lại đang ở Hà Nội cùng làm việc với ba. Em nhớ mẹ! Em ước được ngắm hoa cùng mẹ. Em ước được tặng mẹ bó hoa trong vườn mà em và mẹ đã trồng.
Đặng Minh Trí, 12 tuổi
Học sinh Lớp 6A3 Trường THCS Thác Mơ
Đ/c: 44 Đinh Tiên Hoàng, khu phố Long Thủy,
phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai



