• dau-title
  • Tản Văn
  • cuoi-title

Núi Bà Rá - chiếc nón lá khổng lồ của vùng đất Phước Long

Chủ nhật - 07/06/2026 17:28



(Ảnh: St)



Núi Bà Rá - chiếc nón lá khổng lồ của vùng đất Phước Long

Bạn có biết tại vùng Đông Nam Bộ - khu vực mà rất ít thần núi lựa chọn làm nơi trú ngụ, thì nơi đó tại vùng đất Phước Long anh hùng (Đồng Nai) giữa mây trời hữu tình, giữa 1 khu vực bằng phẳng lại bỗng nhiên có "chiếc nón lá màu xanh" nhô lên và sừng sững đứng đó, dù chỉ cao 743m so với mực nước biển nhưng nó lại mang trong mình cả một trang sử hào hùng, văn hoá và rất nhiều những giá trị khác cho ng dân địa phương? Và đó không ngọn núi nào khác ngoài ngọn núi Bà Rá.

Ngọn núi Bà Rá tọa lạc tại phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai.Nơi mà cả tuổi thơ tôi may mắn được ông trời gửi gắm tại đó. Nơi mà mỗi sáng chỉ cần bước chân ra khỏi cánh cổng nhà, chỉ cần hơi nghiêng mặt về phía bên phải thì tôi đã có thể ngắm nhìn một danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước mà chẳng cần đi đâu xa, đi cả hàng ngàn cây số, vượt đèo lội suối mới đến được. Bởi thế, đối với người ta thì “sinh ra ở vạch đích” được định nghĩa là sinh ra trong một gia đình giàu có, quyền lực , là tiểu thư hay hoàng tử nhưng trong từ điển của chính bản thân tôi thì nó đơn giản chỉ là sinh ra tại nơi mà mình cảm thấy may mắn và hạnh phúc, ví dụ như cuộc đời của tôi vậy! Bởi mở mắt ra là đã thấy một ngọn núi đẹp đến say mê lòng người,mà nó còn là một di tích lịch sử được nhà nước, mọi người bảo tồn và rất rất nhiều người chấp nhận dành cả một ngày đi xe chỉ đến được đây, thì đó không phải là phước ba đời hay sao?

Núi Bà Rá có hình dáng nhìn từ xa giống như một chiếc nón lá khổng lồ có màu xanh của cây cỏ .Theo tôi, Ngọn núi hình như đã được “vị thần của người dân tộc S’tiêng” tô kín ngọn núi bằng những mảng màu xanh trước khi truyền lại cho “người em gái Yang YumBarah của mình”. Bởi thử nhìn mà xem những mảng màu đó như đã có sự sắp đặt sẵn mà còn lại rất hài hòa và đẹp mắt và tôi cũng thách bạn tìm được một mảng màu khác ngoài màu xanh lá khi nhìn từ xa về núi Bà Rá. Hơn hết, cùng với hình dáng hơi méo ở phía bên sườn núi phải lại tạo nên một vẻ đẹp rất riêng, rất lạ và rất khó quên cho núi Bà Rá. Bởi làm gì có ai có thể gọt dũa những ngọn núi khác để có hình dạng giống y chang ngọn núi Bà Rá được. Chính vẻ đẹp của nó mà có lần vì quá mải mê xuýt xoa “Chu choa! Núi Bà Rá mà là con gái thì con trai xếp hàng từ đỉnh núi đến chân núi quá!” thì xuýt nữa tôi đã gây ra một vụ tai nạn vì không tập trung khi lái xe rồi. Những lần đi học, trên con đường đông đúc học sinh, người qua lại nhưng trong mắt tôi luôn chỉ có duy nhất hình ảnh ngọn núi. “Chiếc nón lá” ấy cùng với ánh nắng ban mai như ánh đèn sân khấu tập trung làm nổi bật ngọn núi sừng sững đó hay có ngày lại có những làn sương mù mịt bao quanh đỉnh núi trông như một chiếc nón lá khác đang nằm trên đỉnh núi vậy .Bởi thế, sáng nào đến trường tôi cũng luôn trong tâm thế trông chờ được ngắm nhìn tạo hình mới của ngọn núi Bà Rá. Nhưng lại có ngày có một làn sương dày đáng ghét che hết cả ngọn núi, khiến tôi không sao có thể ngắm nhìn được “người đẹp mỗi sáng” của tôi. Lúc đó vừa buồn lại vừa tức, tôi chỉ muốn mình có phép thuật để đuổi hết những thứ đã cản trở tôi được ngắm người đẹp trong mộng của mình. Có lần đang ngồi học trong lớp tôi lỡ một lần chạm mắt với người đẹp ấy mà không biết bị thôi miên hay sao mà tôi cứ dán mắt mà nhìn nó, rồi bất ngờ cô kêu tôi đứng dậy và hỏi tôi về bài học mà tôi chỉ nhớ mỗi ngọn núi Bà Rá hữu tình ngoài kia và chẳng biết nói gì, lúc ấy tôi như muốn tìm cho mình một cái lỗ để chui tọt xuống cho đỡ mắc cỡ làm sao!

Và tôi từng đọc hay nghe đâu đó có nhiều người so sánh núi Bà Rá với núi Bà Đen và khẳng định ngọn núi quê hương tôi không sánh bằng. Nhưng theo tôi, mỗi ngọn núi, mỗi danh lam thắng cảnh lại mang một màu sắc riêng biệt, một đặc trưng riêng. Như hình dạng của núi Bà Rá thì cũng chẳng thể y đúc núi Bà Đen hay khung cảnh khi nhìn từ trên đỉnh núi Bà Rá cũng chẳng thể nào là thành phố Tây Ninh sầm uất, những căn nhà san sát nhau mà là hồ Thác Mơ rộng lớn cùng với những cánh rừng bạt ngàn. Và được sinh ra, lớn lên cùng với ngọn núi Bà Rá, bản thân tôi đã được nghe biết bao nhiêu câu chuyện lịch sử cảm động về những hy sinh của nhân dân ta trong các cuộc kháng chiến giành lại độc lập, nhất là trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Một lần khi nghe cô giáo tôi kể về câu chuyện về cặp vợ chồng làm cách mạng cùng hy sinh trên ngọn núi Bà Rá và người vợ hi sinh sau chồng chỉ khoảng vài tiếng và cách nơi chồng mãi mãi nằm xuống chỉ vài mét, lòng tôi vừa thương, vừa xót, nước mắt gần như đã sắp trào ra khóe mi, giọng tôi đã run đến nỗi tôi không muốn nói chuyện để giấu nhẹm sự xúc động của mình và đến nỗi muốn đến nơi hai anh hùng đã nằm xuống ngay để tưởng niệm và tỏ lòng biết ơn. Và liệu có bao nhiêu ngọn núi lại vừa mang trên mình hai danh xưng vừa là danh lam thắng cảnh, vừa là di tích lịch sử chứ? Dù du khách chỉ được cho phép lên đến đỉnh núi vào một số dịp lễ nhất định nhưng mỗi lần có thông báo mở cửa đón khách thì thu hút lượng khách khổng lồ lần đó. Nói không phải điêu nhưng cứ đến dịp đầu năm cứ 10 người đi trên con đường Nguyễn Tất Thành thì có đến 7 người là đi đến núi Bà Rá. Và nhất là vào ngày 6/1 khi giải Việt dã “Chinh Phục đỉnh cao Bà Rá” diễn ra thì cả nước và cả các nước lân cận cùng hướng mắt về ngọn núi này. Nếu đúng vào ngày hôm ấy lại trúng ngày đi học thì trong tôi lại không sao tập trung học nỗi mà lòng cứ như đang nhảy chân sáo sợ lỡ mất khoảnh khắc nhà vô địch leo tới đỉnh núi.Khi về nhà thì vứt ngay cái cặp xuống giường rồi lọ mọ tìm và coi khoảnh khắc lịch sử ấy.

Bởi thế nói không phải là nói xạo chứ núi Bà Rá như đã thật sự là linh hồn trong tôi, là thứ có thể quyết định cảm xúc cả một ngày của tôi. Mấy khi tôi còn tự hỏi sao mình phải phụ thuộc vào nó nhỉ? Nhưng không sao có thể giải thích được điều đó, đó dường như là một bí ẩn mà cả tôi và nhân loại phải “bó tay”. Phải chăng là vì nó quá đẹp hay thật sự có một thế lực huyền bí nào đã cuốn lấy tôi?

Nguyễn Hồng Yến Ngọc, 15 tuổi

Học sinh Lớp 9A1, Trường THCS Thác Mơ

68, Cách mạng tháng 8, Phường Phước Long,tỉnh Đồng Nai



Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.