
- Tản Văn

Thái Bình Thu 2026 - Khi thơ, nhạc và những miền ký ức cùng ngân lên
Chủ nhật - 18/10/2026 22:35

THÁI BÌNH THU 2026 – KHI THƠ, NHẠC VÀ NHỮNG MIỀN KÝ ỨC CÙNG NGÂN LÊN
(Nguyễn Diệu Liên)
Đêm thơ nhạc “Nhà Búp và những người bạn – Thái Bình Thu 2026”, tối 17/10/2026, tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.
“Tháng 10 lá đã rụng vàng góc phố
Tháng 10 gió lạnh chớm heo may
Ai đem gói nhớ thương vào câu thơ thành lời hát
Để tháng 10 đắm say, đắm say…”
(Thơ Phan Hiền)
Có những mùa thu đi qua theo vòng quay của đất trời, mang theo sắc lá, ngọn gió heo may và những chiều vàng nhạt nắng. Nhưng cũng có những mùa thu không khép lại cùng tháng ngày, mà ở lại mãi trong một bức ảnh, một vần thơ, một giai điệu thân quen và miền ký ức mà mỗi người luôn muốn nâng niu, gìn giữ.
Tối 17/10/2026, giữa những ngày tháng Mười dịu dàng, khi gió thu khẽ chạm vào lòng người bằng chút se lạnh và những nỗi niềm khó gọi thành tên, Đại giảng đường Trường Đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, đã trở thành điểm hẹn của những tâm hồn yêu thơ, yêu nhạc. Đêm thơ nhạc “Nhà Búp và những người bạn – Thái Bình Thu 2026” diễn ra trong không khí đầm ấm, giàu cảm xúc, nối dài hành trình kỷ niệm Nửa thế kỷ Búp trên cành – hành trình đã đi qua năm tháng, chắt chiu những hạt mầm văn chương và nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật qua nhiều thế hệ.

Chương trình do Nhà Búp phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức, không chỉ là cuộc hội ngộ của những người làm thơ, viết nhạc, biểu diễn nghệ thuật và những người yêu văn chương, mà còn là dịp để những tình cảm đẹp đẽ được gặp gỡ, sẻ chia; để những vần thơ tìm thấy tiếng nói đồng điệu trong âm nhạc và để tình yêu văn hóa, nghệ thuật tiếp tục được trao truyền đến thế hệ trẻ.
Khi tháng Mười bước vào thơ và ở lại trong nhạc:
Đêm thơ nhạc mở đầu bằng lời giới thiệu của TS Vũ Đình Lượng, kết nối hai đơn vị đồng hành và các đại biểu tham dự. Thầy Nguyễn Xuân Bái, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình, được trân trọng kính mời phát biểu khai mạc, mở ra một đêm hội ngập tràn sắc thu và tình yêu nghệ thuật. Tiếp đến là chương trình Nhà Búp tặng sách cho Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình để lan toả văn hoá đọc, lan toả tình yêu văn chương đến các bạn sinh viên.

Dưới sự dẫn dắt của nhà thơ Hồng Thanh Quang - nguyên Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết - Đại tá An ninh Nhân dân, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Công an nhân dân - người trực tiếp xây dựng kịch bản và đảm nhiệm vai trò đạo diễn, MC chương trình – đêm thơ nhạc được dệt nên từ những sắc thái cảm xúc khác nhau. Khi sâu lắng, bâng khuâng; lúc da diết, nồng nàn; có khi lại tươi vui, trẻ trung, đầy ngẫu hứng. Mỗi tiết mục như một cánh cửa mở vào thế giới tâm hồn, nơi người nghệ sĩ gửi gắm những rung động riêng để rồi gặp nhau trong những đồng cảm chung.
Ca khúc “Thu đợi”, với phần nhạc của Thúy Trần, lời thơ Trần Huyền Tâm, qua giọng hát Minh Anh, đưa người nghe bước vào không gian của những chờ mong dịu dàng. Mùa thu trong thơ Kim Chuông thật nồng nàn, say đắm, trong “Đêm ngủ ở làng” của Nguyễn Ánh Tuyết, lại gợi về những miền quê thân thuộc, nơi thời gian dường như chậm lại giữa hương đồng, gió nội và những bình yên tưởng đã xa mà vẫn nguyên vẹn trong lòng người.

Rồi những giai điệu tiếp tục nối nhau ngân lên. “Anh có say cùng em đêm nay”, lời Phan Hiền, nhạc Aly Phượng, qua phần trình bày của Nhóm Búp trên cành, mang đến sắc màu lãng mạn, nồng nàn. Tiết mục múa “Tình yêu đất nước” của Trường Đại học Y Dược Thái Bình làm không gian chương trình thêm tươi sáng, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương.

Từ “Thu nhớ” của Bùi Lan Anh, “Trích đoạn cùng thu” của Phạm Hồng Oanh đến “Hồi sinh” của Đào Thanh Bình, “Giao mùa” của Phạm Minh Châu, mỗi tác phẩm là một lát cắt cảm xúc, một cách riêng để người nghệ sĩ đối thoại với thời gian và cuộc đời. Có những nỗi nhớ chỉ khẽ chạm đã ngân dài; có những đổi thay tưởng chừng rất nhỏ lại đủ làm lòng người xao động.
Đặc biệt "Hồi sinh" của tác giả Đào Thanh Bình thay lời cảm ơn các y bác sĩ đã hồi sinh chị và bao bệnh nhân khác.
Những ca khúc “Biển khát”, “Đợi em mùa thu”, “Giữ cho anh ngày hôm qua”, “Quê tôi ngày mới” nối tiếp nhau, tạo nên dòng chảy phong phú giữa thơ và nhạc. Khi là nỗi khát khao trước biển rộng, khi là lời hẹn ước dịu dàng, lúc lại là niềm thương nhớ quá khứ hay tình yêu tha thiết dành cho quê hương. Mỗi giai điệu mang theo một câu chuyện, mỗi giọng hát mở ra một miền cảm xúc, để người nghe có thể bắt gặp đâu đó chính mình trong những lời ca.
Mùa thu trong đêm thơ nhạc không chỉ có lá vàng và gió lạnh. Mùa thu còn hiện lên qua những cuộc hẹn chưa thành, những yêu thương chưa kịp nói, những bước chân đi qua miền ký ức và cả những điều tưởng đã ngủ yên trong sâu thẳm tâm hồn.

Qua “Những tháng mười dọc lối thu đi” của Trần Kim Hoa, "Tiếng tình yêu" của Nguyễn Sĩ Đại cùng với sự giao lưu của hai tác giả với chương trình cũng khiến hội trường thêm sôi động. Cùng với đó là các bài “Mùa thu yêu thương” của Nguyễn Diệu Liên, “Nơi em chưa đến” của Trần Thị Vân Hương, “Chớm thu” của Vũ Mai Phong, “Thu cạn” của Đông Hoa và “Thu quê em” của Mai Thị Tình, sắc thu hiện lên với nhiều cung bậc. Có mùa thu của tình yêu đôi lứa, có mùa thu của quê nhà, có mùa thu của những cuộc chia xa và có cả mùa thu của hy vọng, nơi những điều đẹp đẽ vẫn âm thầm nảy nở sau bao biến động của cuộc sống.

Những vần thơ “Ở đây”, “Người dưng”, “Thiếu một” của Nguyễn Đức Hạnh, qua phần ngâm thơ của Trần Văn Tuấn và những phút giao lưu trực tiếp với tác giả, đưa khán giả đến gần hơn với thế giới riêng của người cầm bút. “Nguyệt quế nở trong mưa” của Nguyễn Linh Khiếu cũng góp thêm một sắc thái riêng, gợi liên tưởng về vẻ đẹp vẫn bền bỉ tỏa hương giữa những thử thách của cuộc đời.
Đặc biệt, nhà thơ Hồng Thanh Quang với ba bài thơ “Khúc mùa thu”, “Ngẫu cảm Thái Bình” và “Anh không nhường em cho ai cả” đem đến những dư vị khó quên. Thơ, âm nhạc và phong thái giao lưu gần gũi của ông tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa sân khấu và khán phòng, giữa người sáng tác và người thưởng thức. Khoảng cách dường như được thu hẹp, để những câu thơ không chỉ được lắng nghe mà còn được cảm nhận bằng sự đồng điệu của trái tim.
Khi những người yêu thơ tìm thấy nhau:
Điều làm nên sức sống của một đêm thơ nhạc không chỉ nằm ở số lượng tiết mục hay sự phong phú của các tác phẩm, mà còn ở những khoảnh khắc con người thực sự đến gần nhau qua nghệ thuật.
Trong không gian Đại giảng đường, những lời thơ được cất lên, những giai điệu được ngân nga, những câu chuyện được sẻ chia. Người nghệ sĩ trao đi những rung động của mình; người nghe đón nhận bằng sự lắng nghe, bằng những tràng vỗ tay và bằng cả những khoảng lặng lẽ rất riêng.

Có lẽ, điều đẹp nhất của thơ ca là khả năng gọi tên những cảm xúc mà đôi khi chính chúng ta cũng chưa biết phải diễn đạt thế nào. Một câu thơ có thể nhắc người xa quê nhớ về mái nhà cũ. Một giai điệu có thể đưa ai đó trở lại những năm tháng thanh xuân. Một hình ảnh mùa thu có thể làm sống dậy bóng dáng của một người từng thương, một cuộc hẹn từng mong hay một miền đất đã lâu chưa trở về.
Và trong đêm thu ấy, những người bạn của Nhà Búp đã cùng nhau tạo nên một không gian như thế: nơi tuổi tác không còn là khoảng cách, thời gian không thể ngăn cách những tâm hồn đồng điệu, và tình yêu nghệ thuật trở thành sợi dây kết nối những con người đến từ nhiều miền ký ức khác nhau.

Đáng chú ý, chương trình còn trở nên sôi nổi với những câu hỏi giao lưu của sinh viên dành cho nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh về mối liên hệ giữa y học và thi ca; nhà thơ Linh Khiếu về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tác thơ văn. Giữa thời đại công nghệ đang làm thay đổi cách con người sáng tạo và tiếp nhận nghệ thuật, câu chuyện về AI mở ra một cuộc đối thoại thú vị giữa những người viết và thế hệ trẻ. Công nghệ có thể hỗ trợ tìm kiếm ý tưởng, gợi mở ngôn từ, tạo ra những cách diễn đạt mới; nhưng cảm xúc chân thực, trải nghiệm sống và chiều sâu tâm hồn vẫn là những giá trị mà mỗi người sáng tạo cần bồi đắp từ chính cuộc đời mình.
Những câu hỏi, những trao đổi và những góc nhìn khác nhau khiến đêm thơ nhạc không chỉ là nơi thưởng thức nghệ thuật, mà còn là không gian gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại, giữa kinh nghiệm của những người đi trước và sự tò mò, năng động của tuổi trẻ.

Đó cũng là một cách để tình yêu thơ ca tiếp tục được gieo mầm trong giảng đường đại học – nơi những người trẻ đang học cách hiểu cuộc sống, khám phá bản thân và nuôi dưỡng những giá trị tinh thần đẹp đẽ.
Nửa thế kỷ Búp trên cành – hành trình gieo những hạt mầm yêu thương:
Đêm thơ nhạc “Nhà Búp và những người bạn – Thái Bình Thu 2026” là một hoạt động tiếp nối chuỗi sự kiện kỷ niệm Nửa thế kỷ Búp trên cành – một hành trình đáng trân trọng của những người yêu văn chương, bắt đầu từ lớp học đầu tiên ngày 20/6/1976 dưới mái nhà Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình.
Nửa thế kỷ đã đi qua. Những người học trò năm nào giờ đã trưởng thành, mang theo những con đường riêng, những trải nghiệm riêng và những dấu ấn của thời gian. Nhưng dường như, trong sâu thẳm mỗi người, vẫn còn nguyên một phần tâm hồn của những ngày đầu đến với thơ ca: trong trẻo, say mê và luôn tin rằng cái đẹp có thể làm cuộc sống trở nên nhân hậu hơn.
Búp trên cành không chỉ là một cái tên gợi nhắc về những ngày đầu chập chững làm quen với văn chương. Đó còn là hình ảnh của những mầm xanh được chăm chút qua năm tháng, của những tâm hồn được nuôi dưỡng bằng tình yêu cái đẹp, của sự tiếp nối giữa các thế hệ người viết.

Vì thế, cuộc hội ngộ tại Thái Bình trong đêm thơ nhạc mang ý nghĩa vượt ra ngoài một chương trình biểu diễn nghệ thuật. Đó là dịp để những người bạn gặp lại nhau, để các tác giả giới thiệu những sáng tác của mình, để những người yêu thơ cùng chia sẻ niềm say mê và để văn học nghệ thuật tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng bằng những hình thức gần gũi, sinh động.
Sự phối hợp tổ chức giữa Nhà Búp và Trường Đại học Y Dược Thái Bình cũng mở ra một không gian giao lưu giàu ý nghĩa, đưa thơ ca đến gần hơn với giảng đường, kết nối hoạt động văn hóa nghệ thuật với môi trường giáo dục và góp phần bồi đắp đời sống tinh thần cho sinh viên.
Bởi một ngôi trường không chỉ lưu giữ tri thức trong những trang giáo trình, mà còn có thể nuôi dưỡng tâm hồn qua những vần thơ, những giai điệu và những cuộc gặp gỡ làm giàu thêm tình yêu cuộc sống.
Và một vùng đất không chỉ được nhớ đến bởi những công trình hay nhịp sống thường ngày, mà còn bởi những giá trị văn hóa được vun đắp, lan tỏa qua từng thế hệ. Những hoạt động như đêm thơ nhạc Thái Bình Thu 2026 góp thêm một nhịp cầu để văn chương gặp gỡ công chúng, để tình yêu nghệ thuật có cơ hội bén rễ và nảy nở trong đời sống hôm nay.
Chương trình tặng sách:
Nhà Búp và những người bạn đã trao tặng sách văn học cho Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Những cuốn sách được trao đi không chỉ là món quà dành tặng nhà trường, mà còn gửi gắm mong muốn tiếp tục vun đắp tình yêu đọc sách, nuôi dưỡng tâm hồn và mở rộng những chân trời tri thức cho thế hệ trẻ.

Bởi một cuốn sách hay có thể đồng hành cùng người đọc qua nhiều năm tháng; một bài thơ đẹp có thể ở lại trong trí nhớ suốt cả cuộc đời. Và đôi khi, một cuộc gặp gỡ với văn chương lại trở thành khởi đầu cho một niềm đam mê mới, một cách nhìn mới về con người và cuộc sống.
Khép lại một đêm thu, mở ra những dư âm còn mãi:
Những bó hoa tươi thắm, những nụ cười rạng rỡ và những bức ảnh lưu niệm ghi lại khoảnh khắc mọi người đứng bên nhau đã khép lại chương trình trong không khí ấm áp, lưu luyến. Trong những khuôn hình ấy, có niềm vui của ngày hội ngộ, có tình bạn được nối dài qua năm tháng và có cả niềm hạnh phúc giản dị khi những người cùng yêu cái đẹp tìm thấy nhau.
Đêm thơ nhạc rồi sẽ qua. Tháng Mười vẫn tiếp tục trôi, gió heo may vẫn khẽ chạm những góc phố, lá vẫn rơi theo nhịp chuyển mùa. Nhưng có lẽ, với những người đã có mặt trong đêm hội ấy, mùa thu năm 2026 sẽ mang một sắc thái riêng – sắc thái của tình bạn, của thơ ca, của những cuộc gặp gỡ và những yêu thương được gọi thành lời.
Nửa thế kỷ Búp trên cành là nửa thế kỷ gieo những hạt mầm văn chương. Thái Bình Thu 2026 là một cuộc hẹn đẹp trên hành trình ấy, nơi những vần thơ cũ và mới cùng ngân lên, nơi những tâm hồn đồng điệu gặp nhau, và nơi tình yêu nghệ thuật tiếp tục được trao truyền.
Để rồi, khi đêm thu khép lại, mỗi người ra về mang theo một chút nắng vàng trong ký ức, một giai điệu còn vương vấn và một câu thơ đủ sức làm lòng mình xao động. Bởi có những mùa thu không chỉ đến rồi đi. Có những mùa thu ở lại mãi trong thơ, trong nhạc và trong trái tim những người đã từng cùng nhau sống trọn một đêm thu đầy thương nhớ.

Lời cảm ơn – để những yêu thương còn ngân mãi:
Để có được một đêm thơ nhạc “Nhà Búp và những người bạn – Thái Bình Thu 2026” đong đầy cảm xúc, để thơ gặp nhạc, người gặp người và những tâm hồn đồng điệu cùng tìm thấy nhau trong một không gian nghệ thuật ấm áp, xin được gửi lời tri ân chân thành tới tất cả những người đã góp sức, góp lòng làm nên cuộc hội ngộ đáng nhớ này.
Trước hết, xin được cảm ơn nhà thơ Hồng Thanh Quang – người giữ vai trò đặc biệt, là hồn cốt của đêm thơ nhạc. Bằng sự tinh tế, tài hoa, vốn sống phong phú và tình yêu sâu nặng dành cho thơ ca, ông đã kết nối những tác phẩm, những giọng thơ, giọng hát và những cung bậc cảm xúc, làm nên sức hấp dẫn riêng cho chương trình. Sự dẫn dắt duyên dáng, sâu sắc cùng những chia sẻ giàu cảm xúc của ông đã góp phần đưa đêm thơ nhạc đến thành công rực rỡ, để lại những dư âm đẹp đẽ trong lòng người tham dự. Cảm ơn nhà thơ đã dành tâm huyết để mỗi vần thơ không chỉ được cất lên, mà còn chạm tới trái tim; để mỗi cuộc gặp gỡ không chỉ là một khoảnh khắc, mà trở thành một kỷ niệm đáng nâng niu.

Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo và các em sinh viên Trường Đại học Y Dược Hưng Yên đã đón nhận, đồng hành và dành cho Nhà Búp cùng những người bạn một không gian gặp gỡ đầy ý nghĩa. Sự hiện diện, tình cảm và tinh thần nhiệt thành của thầy cô, sinh viên đã góp phần làm cho đêm thơ nhạc thêm tươi trẻ, ấm áp, đồng thời mở ra những nhịp cầu đẹp đẽ giữa văn chương với giảng đường, giữa những người đi trước với thế hệ tiếp nối.
Xin được trân trọng cảm ơn Ban Cố vấn Nhà Búp – những người luôn đồng hành, nâng đỡ và tiếp thêm niềm tin cho các hoạt động của Nhà Búp trên hành trình gìn giữ, vun đắp và lan tỏa tình yêu văn chương. Sự quan tâm, những ý kiến tâm huyết và tình cảm dành cho mái nhà chung chính là nguồn động viên quý báu để những hạt mầm nghệ thuật tiếp tục được gieo trồng, chăm sóc và nở hoa.
Xin được trân trọng gửi lời cảm ơn tới đồng chí Phạm Văn Nghiêm - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên mặc dù đi công tác xa vẫn gửi lẵng hoa chúc mừng tới Đêm Thơ Nhạc và trân trọng cảm ơn các đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hưng Yên, nhà báo Chu Huy Phương - Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Hưng Yên cùng các đ/c lãnh đạo hội và nguyên lãnh đạo hội tỉnh Hưng Yên đã đến dự và tặng hoa chúc mừng Đêm Thơ Nhạc.
Và cuối cùng xin được cảm ơn tất cả các thành viên Nhà Búp, những người bạn gần xa, các tác giả, nghệ sĩ, ca sĩ, người biểu diễn cùng những người yêu thơ đã góp mặt, góp tiếng hát, lời thơ, công sức và cả những yêu thương chân thành để làm nên một đêm thu đáng nhớ. Mỗi người một công việc, một sắc màu, một cách thể hiện, nhưng tất cả đã gặp nhau ở tình yêu nghệ thuật và mong muốn cùng tạo nên những giá trị đẹp đẽ cho cộng đồng.
Có những đóng góp hiện diện dưới ánh đèn sân khấu, được gọi tên bằng những tràng pháo tay. Nhưng cũng có những tấm lòng lặng lẽ phía sau cánh gà, những bàn tay âm thầm chuẩn bị, những sự sẻ chia không cần nhắc đến. Tất cả đều đáng quý, bởi thành công của một đêm hội không chỉ được làm nên bởi những gì khán giả nhìn thấy, mà còn bởi biết bao tâm huyết gửi gắm phía sau.
Cảm ơn vì đã đến bên nhau. Cảm ơn vì đã cùng viết nên một mùa thu đẹp. Cảm ơn vì giữa bộn bề cuộc sống, chúng ta vẫn dành cho nhau một khoảng trời để yêu thơ, say nhạc, sẻ chia và gìn giữ những tình cảm chân thành.
Nửa thế kỷ Búp trên cành là hành trình của những hạt mầm văn chương được gieo từ năm tháng. Và hôm nay, trong đêm thu Thái Bình, những hạt mầm ấy lại tiếp tục nảy nở bằng tình bạn, sự đồng điệu và những tấm lòng cùng hướng về cái đẹp.

Xin được cảm ơn vì tất cả – vì những điều đã làm, những yêu thương đã trao, những khoảnh khắc đã cùng nhau đi qua và cả những dư âm còn ở lại.
Để rồi mai này, khi tháng Mười lại về, khi gió heo may khẽ chạm vào những góc phố, chúng ta có thể mỉm cười nhớ lại một đêm thu năm ấy – nơi thơ và nhạc hòa làm một, nơi những người bạn tìm thấy nhau và nơi tình yêu văn chương tiếp tục ngân vang qua năm tháng.
Thái Bình Thu 2026 – đêm thơ đã khép lại, nhưng tình bạn, tình yêu nghệ thuật và những dư âm đẹp đẽ sẽ còn ở lại mãi trong lòng mỗi chúng ta.
Ngày 18/10/2026
Nguyễn Diệu Liên



