• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Bình minh và hoàng hôn

Thứ sáu - 14/11/2025 16:44



(Ảnh: Pixabay)


BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN 

(Nguyễn Diệu Liên)


Bình minh và hoàng hôn – hai nhịp cầu nối ngày và đêm, tuy chẳng bao giờ gặp nhau, nhưng lại hòa quyện trong một thể thống nhất của một ngày.


Bình minh thức dậy trong làn sương mỏng, vén nhẹ tấm rèm đêm còn vương trên ngọn cây, khe khẽ rót ánh sáng vàng ươm lên mái nhà, cánh đồng, và cả những tâm hồn vừa tỉnh giấc. Không gian khi ấy như ngừng lại vài nhịp thở, chỉ còn tiếng chim lảnh lót vang lên trên nền trời đang chuyển dần từ tím sang xanh. Ánh sáng đầu tiên của ngày mới không chói chang mà dịu dàng như bàn tay mẹ, xoa dịu những mỏi mệt còn sót lại từ hôm qua. Bình minh cười, thì thầm:
 

– Nào, hãy đứng dậy và bắt đầu lại. Mọi thứ đều có thể, chỉ cần có niềm tin.


Ở phía bên kia của thời gian, hoàng hôn lặng lẽ đợi chờ. Không rực rỡ như lúc bình minh đến, hoàng hôn lại mang một vẻ đẹp trầm mặc, đằm thắm. Những tia nắng cuối cùng buông dài như sợi chỉ đỏ vắt qua đường chân trời, thêu lên bức tranh cuối ngày bằng gam màu cam, hồng, tím. Gió trở nên chậm hơn, mặt trời như đi bộ về phía sau núi, và cả thế giới chợt lặng. Hoàng hôn khẽ nói, như thủ thỉ với chính mình:
 

– Hôm nay có lẽ chưa hoàn hảo, nhưng ít ra, ta đã đi qua nó bằng tất cả chân thành.


Bình minh và hoàng hôn – họ ở hai đầu của một ngày, hai khoảnh khắc không bao giờ giao nhau. Họ như hai người bạn thân có thể nhớ nhau, nhắc đến nhau, nhưng mãi mãi không thể gặp. Có lẽ, chính sự không gặp gỡ ấy mới tạo nên vẻ đẹp vĩnh hằng – như thể định mệnh đã sắp đặt để họ chỉ có thể đồng hành trong một vòng thời gian, chứ không trong cùng một khoảnh khắc.


Dù vậy, họ không buồn. Bởi họ biết, một ngày không thể trọn vẹn nếu thiếu đi một trong hai. Bình minh mở ra những hy vọng, còn hoàng hôn giữ lại những điều đã qua. Sự hiện diện của mỗi người, dù tách biệt, vẫn là một phần không thể thiếu trong tổng thể của cuộc sống. Một người mở đầu, một người kết thúc - âm thầm làm tròn vai trò của mình trong dòng chảy bất tận của thời gian.


Và cứ thế, họ lặng lẽ đi qua nhau – như hai cánh cửa đầu – cuối, giữ nhịp cho vòng quay bất tận của trái đất. 


Chính sự xa cách ấy lại làm nổi bật mối liên hệ sâu sắc giữa họ - như một sự song hành của định mệnh, lặng lẽ mà thiêng liêng. 


Hà Nội, những ngày mùa Đông năm 2025

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.