• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Đôi chọi hồng

Thứ tư - 01/07/2026 09:13


(Ảnh: St)



ĐÔI CHỌI HỒNG


Trưa hè, Ông mặt trời dội nắng xuống làm khô bỏng cả mảng sân ngoài kia. Trong cái bể kính đặt trên hiên, nước vẫn mát mẻ. Trong bể, bên khóm rong tươi tốt là chú chọi hồng đang ung dung bơi đi bơi lại. Trông chú thật oai vệ, thân hình hồng hào tròn lẳn, dẻo dai, còn đôi ca-vát dài, nhọn, cái vây cũng xòe rộng và cái đuôi tròn trĩnh của chú thì ánh lên một màu lửa rực rỡ. Một mình chiếm cả một “giang sơn” rộng lớn, chú lấy làm hãnh diện khoái trá lắm.

Bỗng mặt nước đang phẳng lặng bị khua động. Bàn tay cậu chủ vừa thả thêm vào bể một chọi hồng hệt như chú. Một giây ngỡ ngàng rồi chọi mới ung dung bơi xuống góc bể rộng rãi. A! Mày lại dám coi khinh tao à! Chú chọi hồng cũ tức giận xông thẳng đến trước mặt tên cá lạ, giương vây, phành mang ra như đe dọa: “muốn sống thì cút ngay khỏi nơi đây”. Chọi mới thấy vậy, chỉ khẽ lùi về sau rồi khẽ cong người giữ miếng. Nó cương rồi - lời chấp thuận giao đấu của loài cá chọi. Chú chọi cũ bèn hung hăng xông vào, phải cho nó vài đòn nhớ đời thì nó mới sợ. Ai dè chọi mới nhanh hơn, quẫy đuôi, văng mình tránh đòn rồi nhanh chóng quay lại tấn công. Cậu lừ lừ bơi sang trái rồi bất thần quật mình, táp vào mang phải chọi cũ. Bị một cú bất ngờ, chọi cũ vội lùi về “cố thủ” ở đám rong đuôi chó góc bể. Chọi mới cũng không tấn công tiếp, mà chỉ bơi đi bơi lại ra vẻ đắc chí lắm.

Đứng sau khóm rong, chú chọi cũ vừa đau, vừa tức cậu chọi mới. Nhớ ngày nào chú về đây, cư dân trong bể phải rút lui ngay tức khắc, ban đầu là mấy cậu mây chiều, rồi đến anh cá kiếm và mấy bác cá vàng cũng đều xuống sống trong các vại sành tối om. Mấy lần đọ sức với đám tẹp nhẹp trong xóm, lần nào chú cũng giành phần thắng. Thế mà lần này…Được rồi, lần sau chú sẽ gỡ hòa cho mà xem.

Trưa hôm sau, ăn uống no nê rồi, chú chọi cũ lại bơi ra, Lần này, chọi mới phình dọa trước. Nhưng nhờ có sự già dặn và kinh nghiệm mấy lần đọ sức, chú chọi cũ đã táp nát cả vây lưng và đuôi cậu cá mới, tuy chú cũng rách mất tấm đuôi tròn trĩnh và bị vài vết thương ở đầu. Trận đấu kết thúc, cậu cá mới lại phải ẩn trong khóm rong. Nhưng chỉ một lát, cậu đã lại màu, bồn chồn bơi ra, bơi vào, ném sang chỗ chú chọi cũ những ánh mắt giận dữ, thách thức. Hai chú đợi lại sức là tiếp tục đấu trận mới.

Lại một buổi trưa, hai chú cá xông ra khoảng rộng giữa bể, hăng hái lăn xả vào nhau. Những đòn đánh liên tiếp được tung ra với mọi thủ đoạn nhà nghề: Dứ phải đánh trái, quật dưới táp trên, văng mình đánh vây…làm mặt nước nổi sóng. Mảng vây lưng chú chọi cũ còn giữ được cũng tan tành trong trận đấu này. Cuối cùng, cả hai cùng lùi ra xa, đánh đòn quyết định. Từ hai góc bể, hai chú cá xông thẳng vào nhau với tất cả sức lực, không hề né tránh, hướng táp thẳng vào đầu nhau. Và thế là, hai cặp mõm bám dính ngay vào nhau, căng thẳng mà quyết liệt. Cái thế “ngậm môi” này là thế đánh ác hiểm nhất của nòi cá chọi, lúc đôi chọi đã bám môi nhau thì có thể dùng một cái que “cân” cả hai con cá lên mà chúng vẫn không rời nhau. Hai chú cá ngậm môi như thế rất lâu, xoay ngang, lật ngửa cố lừa miếng nhả đối thủ ra một cách thuận lợi nhất. Bất giác, hai chú cùng nhìn thấy bóng của cả hai trên mặt kính. Nhìn đám vây đuôi tơi tả rách nát và nhớ lại bộ mã oai vệ hào hoa của đôi chọi hồng khi trước, chúng bỗng thấy một nỗi ân hận trào dâng trong lòng. Giá như chúng biết nhường nhịn nhau một tý thì đâu đến nỗi này, đến bây giờ nghĩ lại thì đã muộn rồi. Nhưng với chúng, điều đó cũng vẫn còn là sớm lắm, cả hai mới bị thương nhẹ mà thôi. Chúng khẽ tách môi nhau ra, sóng đôi bơi đến bên khóm rong, thong thả ve vẩy đôi vây rách tướp mà nhìn nhau.


Trại viết văn hè 1990

Đặng Văn Trường

(15 tuổi, Thị xã Thái Bình).

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.