• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Thăm Đoàn Sao Đỏ

Thứ bảy - 04/07/2026 08:49



(Ảnh: Pixabay)


THĂM ĐOÀN SAO ĐỎ


Tôi rất vinh dự được là đại biểu đi dự đại hội cháu ngoan Bác Hồ tổ chức tại Hà Nội. Sau mấy ngày đi thăm phong cảnh Thủ đô, chúng tôi được đến thăm đơn vị không quân Sao Đỏ. Khi anh phụ trách báo tin, tất cả chúng tôi vỗ tay reo lên.

Một đoàn ô tô đưa chúng tôi đi. Tôi nghĩ: các chú lái phải cao to lắm thì mới điều khiển được máy bay chứ. Mà các chú lên máy bay bằng cách nào nhỉ? Chắc là các chú phải ít nói và nghiêm khắc lắm. Xe chúng tôi đi qua dãy đồi khô cằn. Kia dãy Tam Đảo trong bài địa lý tôi học đã sừng sững trước mặt. Trông ngọn núi như đầu cô gái áo xanh đội khăn bông trắng toát.

Xe chúng tôi đã đến sân bay. Các chú ở trung đoàn không quân Sao Đỏ ra đón. Tôi cùng một số bạn nữa chạy ùa đến mang hoa tặng các chú. Ôi! Các chú nhỏ nhắn thế này thôi ư? Chúng tôi được nghe các chú kể về thành tích của đơn vị. Chú Bùi Thanh Liêm kể lại một trận đánh. Chú nói chuyện với chúng tôi rất vui vẻ. Tôi đã được đọc, nghe thành tích của chú trên đài, báo, biết chú là phi công vũ trụ mà sao chú hiền lành thế. Thế là những điều tôi tưởng tượng về các chú trước đây sai hết.

Sau đó, các chú đưa chúng tôi đi thăm đường băng. Đó là con đường đổ bê tông nhẵn bóng, bằng phẳng để cho máy bay lên xuống. Giữa con đường ấy mà để phơi thóc thì tốt quá. Dọc đường băng những chiếc dù trắng, đỏ sặc sỡ. Ơ những chiếc máy bay bé thế kia ư? Những chiếc «Mich 21» đậu ngoan ngoãn... ở sân bay. Sờ vào lớp vỏ máy bay, tay tôi run run. Lớp vỏ trắng ánh lên dưới trời nắng. Đôi cánh sắt che rợp cả một đám sân. Trên thân máy bay, những ngôi sao đỏ lấp lánh, lấp lánh. Chú thợ máy giảng giải cho chúng tôi: “Mỗi ngôi sao là một trận thắng đấy các cháu ạ!” Có cái tôi đếm được tám, chín ngôi sao.

Bỗng hai chiếc ô tô lao vút tới. Từ trên xe, hai chú phi công bước xuống. Các chú đội mũ, mặc quần áo bay, bước nhanh lên thang rồi vào buồng lái. Thì ra các chú lên làm nhiệm vụ đấy!

Tiếng động cơ nổ ầm ầm. Máy bay chạy trên đường băng một quãng xa rồi cất cánh lao vút lên. Hai chiếc Mích vòng trên đầu chúng tôi. Không ai bảo ai, chúng tôi đều giơ khăn quàng lên vẫy vẫy. Một rừng khăn đỏ tung bay uốn lượn trong gió. Trên kia, các chú phi công nghiêng cánh chào chúng tôi. Mặt chúng tôi đỏ gay, mắt chăm chú dõi theo hai chiếc máy bay. Khi chúng về chỗ cũ chúng tôi ùa đến. Tôi được chú Việt cho lên thang máy bay xem. Tôi cài tặng lên ngực chú chiếc huy hiệu hình Bác Hồ. Chú cười rất tươi:

- Cám ơn cháu nhé, chúc cháu ngoan, học giỏi!

Các chú lần lượt ký kỷ niệm vào những chiếc khăn quàng đỏ thắm của chúng tôi.


Đỗ Thị Hải Yến, 12 tuổi

Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.