
- Trang văn

Kỷ niệm về trại sáng tác thiếu nhi và tạp chí Búp trên cành
Thứ hai - 10/08/2026 17:02

(Ảnh: Nhà thơ Bạch Dương)
KỶ NIỆM VỀ TRẠI SÁNG TÁC THIẾU NHI VÀ TẠP CHÍ BÚP TRÊN CÀNH
(Bạch Dương)
Sau khi về học ở phân hiệu Năng khiếu trường Minh Thành, nhà trường tổ chức hội thi báo tường chào mừng 20/11. Mình có bài thơ đầu tay "Hoa tặng cô" đăng báo. Đến hè, trường giới thiệu mình và 1 cậu cùng lớp tham gia trại sáng tác thiếu nhi do Hội VHNT Thái Bình tổ chức. Lớp học có khoảng 20 đứa trẻ tầm 11,12 tuổi do chú Kim Chuông đỡ đầu về thơ, chú Đức Hậu đỡ đầu về văn xuôi. Hằng ngày, sau khi được nghe các nhà thơ, nhà văn nói chuyện, hướng dẫn cách viết văn thơ, bọn mình tư duy để sáng tác. Các bạn ở huyện chăm chỉ ghi chép suốt. Song khốn nỗi nhà hát Chèo nằm ngay bên kia đường, mình và vài bạn cứ nghển cổ, há mồm xem các cô chú tập vở. Mãi chưa làm được bài nào, thời gian thì càng gấp. Sau đó mình phải hô quyết tâm, đóng cửa phòng văn để sáng tác. Cuối cùng mình cũng làm được 2 bài thơ và 1 truyện ngắn được duyệt đăng trên tạp chí Búp trên cành (ấn phẩm gồm những sáng tác của thiếu nhi Thái Bình). Mình thở phào nhẹ nhõm. Thơ mình cứ tưng tửng song cảm xúc rất thật. Buổi tổng kết, các chú dẫn bọn mình ăn liên hoan ở cửa hàng gần bến xe cũ ở ngã tư An Tập (sau là nhà hàng 30/6).
Sau này vào học ở Trường Chuyên, nhà trường cũng phát động phong trào sáng tác thơ văn. Mình có bài thơ "Một nửa", được các thầy khen. Thầy Trọng Khánh (dạy Hóa) mang ra Hội VHNT, thế là mình lại tái ngộ với các cô chú ở Hội lần nữa, trong đó có quen thêm 2 chị hơn mình 1,2 tuổi là Hồng Oanh và Nguyễn Hoa. Lúc ấy Hồng Oanh có bài thơ "Muối dưa" (có câu: Tươi cái mất, héo cái còn/ Tôi đem nén những nỗi buồn làm dưa...).
Nguyễn Hoa tâm trạng với bài "Đền thơ cho lá" (có câu: Tôi yêu từng chiếc lá/ Tôi thương nó mỏng manh/ Tôi sợ như tình anh/ Sớm vèo bay qua cửa). Mình có bài "Một nửa" được đăng trên tạp chí Văn nghệ, báo Thái Bình và báo Tiền phong. Nhưng mình thấy thơ giống đời quá, lại nghe nói thơ hay vận vào người nên sợ không dám làm thơ nữa (dù thi thoảng có buột miệng vài câu). Song trại sáng tác là trải nghiệm vui và rất đáng nhớ!
9/8/2026
Bạch Dương



