• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Nhà Búp - Từ Búp xanh đến một đời tri kỷ

Thứ hai - 10/08/2026 18:29





NHÀ BÚP – TỪ BÚP XANH ĐẾN MỘT ĐỜI TRI KỶ

 

Có những cuộc gặp gỡ chỉ đi cùng một quãng đời. Có những cuộc gặp gỡ lại hóa thành một đời tri kỷ. Nhà Búp là một cuộc gặp gỡ như thế.

 

Cái tên Nhà Búp gợi nhớ những ngày đầu cầm bút của lớp năng khiếu văn trên quê lúa Thái Bình. Từ những “búp” non được các thầy cô nâng niu bằng tri thức và tình yêu văn chương, năm tháng đã nuôi dưỡng thành những cây đời vững chãi. Mỗi người chọn một con đường, nhưng tất cả vẫn chung một cội nguồn và một tình yêu bền bỉ với con chữ.

 

Điều làm nên giá trị của Nhà Búp không chỉ là những trang viết, mà còn là tình bạn được gìn giữ suốt nửa thế kỷ và nghĩa thầy trò luôn bền chặt theo năm tháng. Chính nghĩa tình ấy đã tạo nên một mái nhà để mỗi người, dù đi đâu, vẫn có nơi để trở về.

 

Nhắc đến Nhà Búp, chúng ta không thể không tri ân các thầy cô và những người đã góp phần đặt nền móng, làm rạng danh ngôi nhà chung này. Đó là thầy cô Kim Chuông, 

Ánh Tuyết , Hà Trí Dũng và các bạn Trần Huyền Tâm, Nguyễn Diệu Liên, Trương Minh Hiếu, Vũ Huy Thông, Bùi Thanh Huyền, Nguyễn Thị Toán, Bùi Biên Linh… cùng các anh chị em khác.

 

Ba tuyển tập Duyên không chỉ là ba cuốn sách, mà là ba mùa kết trái của một hành trình gieo trồng. Mỗi người một giọng văn, một sắc màu riêng , và cùng làm nên khu vườn văn chương mang tên Nhà Búp, lưu giữ ký ức của một thế hệ và lan tỏa những giá trị đẹp của văn chương nước nhà.

 

Tôi luôn trân quý mối duyên được đồng hành cùng Nhà Búp và hạnh phúc khi có tác phẩm góp mặt trong ba tuyển tập Duyên. Với tôi, đó không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự, mà còn là một chữ DUYÊN của mình trong đó.

 

Thời gian rồi sẽ đi qua. Những trang sách sẽ ngả màu theo năm tháng. Nhưng những điều được gìn giữ bằng nghĩa tình thì không bao giờ cũ.

 

Năm mươi năm trước, Nhà Búp khởi đầu bằng những “búp” non mang trong tim tình yêu văn chương. Hôm nay, những “búp” non ấy đã có tên trong diễn đàn văn nghệ. Điều đáng quý hơn cả là, giữa bao đổi thay của cuộc sống, Nhà Búp vẫn giữ nguyên màu xanh của buổi đầu cầm bút; vẫn gìn giữ tình bạn, nghĩa thầy trò và niềm đam mê văn học.  Điều Nhà Búp để lại, sau nửa thế kỷ, chính là những con người biết sống đẹp, viết đẹp và gìn giữ tình nghĩa trước sau.

 

Xin cảm ơn Nhà Búp đã cho chúng tôi được tin rằng:

 

Văn chương có thể khởi đầu từ tài năng, nhưng chỉ có thể đi thật xa bằng nghĩa tình.

 

Trở về với miền đất địa linh nhân kiệt và anh hùng, chúng ta cùng khắc khoải vần thơ dành cho Nhà Búp:

 

Thái Bình ơi! Thái Bình ơi!

Nghe từng con chữ cất lời thảo thơm…

 

Xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể anh chị em sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Lễ Kỷ niệm 50 năm Búp trên cành Thái Bình và Lễ ra mắt sách Nhà Búp thành công tốt đẹp!

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nguyễn Hoàng Lâm

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.