
- Trang văn

Mùa hè của tôi
Thứ hai - 01/06/2026 16:10

(Ảnh: Pixabay)
MÙA HÈ CỦA TÔI
Mùa hè đến nhẹ như một cơn gió. Sân trường bỗng vắng đi tiếng trống, tiếng cười, chỉ còn lại những hàng cây đứng lặng dưới nắng. Với tôi, mùa hè là khoảng thời gian vui nhất trong năm, vì được nghỉ học và được về quê thăm ông bà.
Quê của tôi không ồn ào như thành phố. Ở đó có con đường nhỏ, có cánh đồng xanh và có cả những buổi chiều đầy gió. Mỗi lần về quê, tôi thích nhất là được chạy lon ton theo bà ra vườn, nhổ rau, tưới cây. Bà hay kể chuyện ngày xưa, khi mẹ tôi còn nhỏ, nhà còn khó khăn, nhưng ai cũng thương nhau và cố gắng. Những câu chuyện của bà không dài, không cầu kỳ, nhưng lại làm tôi nhớ mãi.
Buổi tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm giản dị. Mẹ cũng kể thêm cho tôi nghe về những ngày thơ ấu của mẹ, về ông bà đã vất vả như thế nào để nuôi mẹ khôn lớn. Tôi ngồi nghe, thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Tôi hiểu rằng, mình lớn lên không chỉ nhờ ba mẹ, mà còn nhờ tình yêu thương của cả một gia đình.
Mùa hè của tôi không chỉ là những ngày vui chơi, mà còn là những ngày được trở về, được yêu thương và được hiểu thêm về nguồn cội của mình. Tôi thấy mình như lớn hơn một chút sau mỗi mùa hè như thế.
Và tôi mong rằng, mùa hè năm nào cũng sẽ được về quê, để nghe bà kể chuyện, để thấy mình luôn có một nơi ấm áp để trở về.
Nguyễn Hoàng Khang, 13 tuổi
Lớp 7A6 Trường THCS Thác Mơ
ĐC: Đường Nguyễn Huệ, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai



