
- Trang văn

Nhà Búp lan tỏa văn hóa đọc trên đất cảng Hải Phòng
Thứ tư - 16/09/2026 10:25

NHÀ BÚP LAN TỎA VĂN HÓA ĐỌC TRÊN ĐẤT CẢNG HẢI PHÒNG
(Nguyễn Diệu Liên)
Có những cuộc hẹn, dù cho trời mưa bão người ta vẫn muốn giữ lời, bởi phía cuối cuộc hẹn ấy là những điều đẹp đẽ đang chờ được thăng hoa.
Ngày 15/9/2026, trong một ngày Hải Phòng mưa lạnh do bão, Nhà Búp đã lên đường về đất Cảng, mang theo những cuốn sách, những trang văn và trên hết là tình yêu dành cho văn chương, dành cho các bạn đọc ở Hải phòng mà đặc biệt trong đó có những bạn đọc nhỏ tuổi.
Mưa phủ trắng những con đường. Gió se lạnh luồn qua những hàng cây. Nhưng thời tiết dường như không thể làm chậm bước chân của những người đã hẹn nhau trong một hành trình đặc biệt: đưa sách đến gần hơn với bạn đọc, cùng nhau lan tỏa văn hóa đọc và gieo thêm những hạt mầm yêu văn chương.
Tham dự hành trình của Nhà Búp về Hải Phòng có các đại diện: nhà văn Trương Minh Hiếu – Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Phó Trưởng ban Biên tập trang Nhabup.vn; nhà văn Nguyễn Diệu Liên – Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, Phó Trưởng ban Biên tập Nhabup.vn; nhà thơ nhà giáo Nguyễn Thị Minh Hương và Phạm Minh Châu – thành viên Nhabup.vn.
Buổi sáng, điểm đến của Nhà Búp là Thư viện thành phố Hải Phòng.
Những thùng sách được nâng niu chuyển xuống. Từng cuốn sách, với những trang giấy còn thơm mùi mới, lần lượt được trao gửi. Có cuốn là những câu chuyện dành cho tuổi thơ, có cuốn mang theo những trang viết giàu cảm xúc, cũng có những tác phẩm được viết nên từ chính tình yêu của các thành viên Nhà Búp đối với văn chương và cuộc sống.
Trong chương trình, Nhà Búp đã trao tặng thư viện 49 đầu sách với 125 cuốn, như một món quà nhỏ gửi đến bạn đọc Hải Phòng.

Đón nhận món quà ấy có bà Nguyễn Thị Giang Thanh – Giám đốc Thư viện thành phố Hải Phòng, Ông Đoàn Trung Thúy – Phó Giám đốc, bà Dương Thị Hoàng Anh – Trưởng phòng Nghiệp vụ, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên thư viện.
Giữa một buổi sáng mưa lạnh, không gian thư viện trở nên gần gũi và ấm áp hơn bởi câu chuyện về sách, về người viết, người đọc và những hành trình mà một cuốn sách có thể mở ra.
Bởi một cuốn sách được đặt lên giá không có nghĩa là hành trình của nó kết thúc. Trái lại, đó có thể là lúc một hành trình mới bắt đầu – hành trình đi vào tâm trí, trái tim của những người sẽ cầm nó lên, lật từng trang và bước vào một thế giới khác.
Buổi chiều, Nhà Búp tiếp tục đến với Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền.
Đón Nhà Búp tại trường là thầy giáo Trần Nguyên Lâm – Hiệu trưởng nhà trường, cùng các thầy cô giáo và học sinh đại diện các lớp 4, 5.
Nếu buổi sáng là không gian trầm lắng của những giá sách, thì buổi chiều nơi đây lại rộn ràng bởi ánh mắt trong veo và những gương mặt háo hức của các em học sinh.
Ngoài trời vẫn mưa. Những giọt nước lăn dài trên ô cửa kính, từng cơn gió lạnh làm hàng cây trước sân trường rung lên khe khẽ. Nhưng bên trong khán phòng, không khí hoàn toàn khác. Những ánh mắt chăm chú hướng về phía sân khấu. Những khuôn mặt nhỏ bừng lên vẻ tò mò khi nghe nói về sách, về những câu chuyện và thế giới kỳ diệu mở ra từ mỗi trang đọc.
Nhà Búp trao tặng nhà trường 49 đầu sách với 87 cuốn sách.
Những cuốn sách được chuyền tay, được đón nhận bằng những bàn tay nhỏ xinh. Có em nhìn thật lâu vào bìa sách, có em ghé sát bạn bên cạnh thì thầm điều gì đó, có em chăm chú lắng nghe như sợ bỏ lỡ một câu chuyện thú vị.

Những khoảnh khắc giản dị ấy khiến người lớn có mặt trong chương trình cũng thấy lòng mình ấm lại.
Tại đây, nhà giáo Phạm Minh Châu, đại diện Nhà Búp, đã chia sẻ với các em về ý nghĩa của sách và vai trò của việc đọc trong hành trình trưởng thành của mỗi con người.
Đọc sách không chỉ để biết thêm một câu chuyện, một nhân vật hay một vùng đất. Đọc còn là cách để một đứa trẻ học cách lắng nghe, biết yêu thương, biết đặt mình vào vị trí của người khác; để trí tưởng tượng có thêm đôi cánh và tâm hồn có thêm những khoảng trời rộng mở.
Và có lẽ, điều đẹp nhất của buổi gặp gỡ không nằm ở số lượng những cuốn sách được trao tặng, mà ở ánh mắt say mê, sự háo hức và chăm chú của các em nhỏ.
Ngoài kia, trời vẫn mưa lạnh, nhưng trong khán phòng, những câu chuyện về sách khiến không gian như sáng lên. Người trao sách vui vì những trang viết của mình tìm được thêm những người bạn mới. Người nhận sách háo hức bởi trước mắt các em là cả một thế giới đang chờ được khám phá.
Hai điểm đến trong một ngày. Một thư viện thành phố. Một ngôi trường tiểu học. Nhưng cùng chung một điều: những cuốn sách được trao đi và tình yêu đọc sách được đánh thức.
Nhà Búp tin rằng, văn hóa đọc không bắt đầu từ những điều quá lớn lao. Đôi khi, nó bắt đầu từ một cuốn sách được đặt vào bàn tay một đứa trẻ. Từ một câu chuyện được kể. Từ một người lớn kiên nhẫn ngồi bên một em nhỏ và nói: “Con thử đọc cuốn này xem, biết đâu con sẽ thích.”
Rồi từ một cuốn sách, có thể mở ra một ước mơ. Từ một trang văn, có thể nảy mầm một tình yêu. Và từ tình yêu với những trang sách hôm nay, biết đâu mai này sẽ có thêm những người viết, những nhà giáo, những nhà khoa học, những công dân biết yêu cái đẹp và biết sống tử tế với cuộc đời.
Chiều Hải Phòng vẫn mưa khi Nhà Búp rời trường Nguyễn Thượng Hiền. Những con đường đất Cảng loang loáng nước. Phía sau ô cửa xe, thành phố chìm trong màn mưa nhạt. Nhưng trong lòng mỗi người có mặt trong hành trình ấy dường như vẫn còn nguyên những ánh mắt trẻ thơ, những bàn tay nâng niu sách và những câu chuyện chưa kịp kể hết.
49 đầu sách. 212 cuốn sách được trao tặng. Nhưng điều Nhà Búp mang đến Hải Phòng hôm ấy có lẽ nhiều hơn những con số. Đó là một lời nhắn gửi giản dị: Hãy mở một cuốn sách, hãy đọc, hãy để văn chương chạm vào tâm hồn và hãy cùng nhau trao đi tình yêu ấy. Bởi mỗi cuốn sách được trao đi là một hạt giống được gieo xuống. Và những hạt giống của hôm nay, biết đâu sẽ nở thành những mùa hoa rất đẹp trong tương lai.



