• dau-title
  • Văn học dân gian
  • cuoi-title

Nghiệp

Thứ ba - 28/10/2025 10:31



(Ảnh: Pixabay)



NGHIỆP

(Dương Chính Chức)

 

Tôi nghe có câu chuyện thế này, hình như đã đọc trong sách các mẩu chuyện về Phật giáo.

Một nhà sư sống cùng nhà với một người mổ lợn. Hai người phân công nhau luân phiên hàng ngày đánh thức người kia dậy. Vậy là, mỗi sáng, nhà Sư đánh thức người mổ lợn dậy để mổ lợn, ngày sau, người mổ lợn đánh thức nhà sư dậy để tụng kinh niệm Phật. Hai người ở cùng nhau được 20 năm thì từ giã cõi đời.

Kết quả, người mổ lợn lên cõi trời, nhà sư xuống địa ngục.

Như Lai giải thích, người mổ lợn lên cõi trời vì ông ấy tuy mổ lợn, nhưng ngày nào cũng gọi nhà sư dậy để tụng kinh, còn nhà sư tuy tụng kinh nhưng lại đánh thức người mổ lợn thức dậy để sát sinh.

Nghiệp báo là vậy.

Đơn giản lắm. Làm gì cũng phải nghĩ. Lòng tốt mà tạo điều kiện cho kẻ xấu thì vô tình thúc đẩy thêm Ác nghiệp và ngược lại. Đấy là do Si mà ra, do Vô Minh mà thành.

Thiện dù nhiều cũng là thiếu, Ác dù ít cũng là thừa. Tiếc là không nhiều người biết điều đó.

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.