
- ĐÀO THANH BÌNH

Phép màu (4)
Có những phép màu mang cơ hội đến, có những phép màu mang quý nhân đến. Trong khoảng 3 năm 1995 - 1998, nó có được cả hai loại phép màu đó. Cơ hội chủ yếu do nó chủ động tìm đến, tạo ra thiên thời, địa lợi, nhân hòa cho mình. Còn quý nhân thì cứ tự nhiên xuất hiện, đúng nơi, đúng lúc.
Sự tử tế và ái ngữ là nền tảng vững chắc cho mọi mối quan hệ
Trong hành trình tìm kiếm thành công và hạnh phúc, chúng ta thường tập trung vào những yếu tố lớn lao như sự chăm chỉ, tài năng, sự may mắn (kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa). Không phải ai cũng nhận ra rằng, chìa khóa mở ra cánh cửa của mọi thành công và hạnh phúc chính là: sự tử tế và ái ngữ.
Phép màu (3)
Câu chuyện cứ thế trôi thêm vài phút nữa. Bất chợt chạm đến điều cả chị và nó đều không muốn nhắc tới. PHÉP MÀU không phải lúc nào cũng là thứ nó nhận được, nhiều khi là nó trao đi. Khoảng 10 năm từ 1995 – 2005 nó nhận nhiều mà cho đi cũng không ít.
Phép màu (2)
Khi kể về sự linh diệu của những giấc mơ, nhiều người nói, nó là người có khả năng kết nối đa chiều không gian, có thể lắng nghe và dự báo, cũng là người được gia tiên phù hộ. Lúc gặp khó khăn, đôi lúc nó nghĩ: Sao số mình khổ thế? Nhưng càng lúc ngẫm lại nó thấy:
Cùng hoàng tử bé
Tròn vo đôi mắt sáng Các bé yêu vào đời Mỗi một người lớn mới Mỗi một hành tinh qua Bé yêu không đắm đuối Muốn tự mình tìm ra Hành tinh gần rồi xa
Phép màu
Dù rất GÀ, nó vẫn là một con gà mái mẹ với đầy đủ tố chất đàn bà. “Đàn bà xinh cần nhiều ánh nhìn. Đàn bà giỏi cần nhiều sự ngưỡng mộ. Đàn bà vất vả cần nhiều sự khích lệ, động viên. Đàn bà cô đơn cần được nương tựa, dìu dắt.
Nó ... cũng gà lắm đấy (4)
Hôm qua, một người chị em thân thiết gọi điện cho nó. Hầu hết các nhân vật trong câu chuyện của nó, chị đều biết, vì chị có thời gian dài cùng học cao học với nó. Chị bảo: - Sống ngay cạnh em, thật sự chị không hề biết em “gà” như thế. Chị đã đọc rồi nghe em kể chuyện từng câu, từng chữ.



