
- DƯƠNG CHÍNH CHỨC

Phụ nữ là Vua!
Gió xuân về, Oanh ca rộn rã, Lời yêu thương, Ngân khắp muôn nhà. Bông đua nở, đời thêm sắc thắm, Nữ nhân vui, thế giới tất mừng.
Tầng thứ và giác ngộ
Trong lớp có nhiều học sinh. Sau một thời gian học, trình độ có sự khác biệt, kẻ học mãi không thông, người thì rất tinh tấn, thông làu mọi thứ, hay cùng về một vấn đề nhưng lại có các cách hiểu khác nhau, ai cũng nghĩ mình đúng. Đấy là còn học chung 1 lớp.
Thức đêm
Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn thích ngủ với cửa sổ mở. Không phải vì tôi thích những cơn gió đêm mát rượi, cũng không hẳn vì muốn nghe tiếng lá xào xạc hay âm thanh tĩnh lặng của màn đêm. Điều tôi mong chờ nhất chính là khoảnh khắc bất chợt tỉnh giấc và nhìn thấy cả bầu trời sao lấp lánh.
Mười điều lưu tâm đối nhân xử thế
Chồng lái xe cả chặng đường dài về quê mình, dù có thấy anh ấy lộ vẻ mệt mỏi thì cũng đừng cằn nhằn. Lời khen vốn có thể khiến cả cá voi nhảy lên vì vui, lời cằn nhằn, có khi, lúc về, sẽ làm cho cái xe ấy nhảy lên chồm chồm. 2. Trong nhà mà có "ống khói" hay "lưu linh đệ tử", cũng đừng tỏ vẻ quan tâm rồi hỏi khi nào bỏ rượu, khi nào cai th
Có tuổi, ấy là sự chúc phúc
Tuổi là cái thứ ai cũng có. Nó vừa là quà, vừa là gánh nặng. Mỗi khi đến sinh nhật, thiếu niên thì vui, trung niên chạnh lòng, lão niên phiền lòng. Tuổi nó vẫn cứ đến bất chấp cảm giác của thân chủ là gì. Tiếng Hàn/Triều nói "thêm tuổi" thì có 2 cách là "나이가 들다" (có tuổi) và "나이를 먹다" (thêm tuổi), trong đó "나이가 들다
Bất toàn
Hàn Quốc có câu rằng chẳng có mối quan hệ nào hoàn hảo (완벽한 관계는 없다), chẳng có cá nhân nào toàn bích (이 세상에 완벽한 사람은 없다). Tương tự, cũng có câu 金無足赤, 人無完人(금무족적, 인무완인, kim vô túc xích, nhân vô hoàn nhân), ý là vàng chẳng có vàng mười, người chẳng có người vô khuyết.
50 nguyên tắc giúp khẳng định bản thân
1. Có khát khao thì mới biến mơ thành thật. 2. Bạn đã sẵn sàng nhận sự may mắn chưa? 3. Hạt không nảy mầm trên đất cằn khô. 4. Hãy tâm niệm về thành công như một thói quen. 5. Phú (Giàu có), không phải là thứ được cho, mà là thứ ta tìm tòi thấy.



