- DƯƠNG CHÍNH CHỨC

Hèn hạ
Sự hèn hạ lớn nhất của con người ta là đánh thức tình yêu trong lòng người khác nhưng lại chẳng có ý yêu thương họ.


Rỉ sắt
Rỉ sét sinh ra từ sắt và nó sẽ dần dần ăn mòn miếng sắt đấy. Cũng như thế, nếu tâm mà bất chính thì tâm đó cũng sẽ ăn mòn chính con người đó. Câu này thấy nói là trong kinh Pháp Hoa nhưng qua tìm hiểu thì lại ở trong kinh Pháp Cú.


Bệnh tả
Bệnh tả, hay còn gọi là hổ dịch (虎疫) là bệnh tiêu chảy, có tính truyền nhiễm khuẩn tả qua nước. Khi bị, bệnh nhân sẽ bị tiêu chảy và mất nước, mất nước nặng có thể bị tử vong. Tả (瀉, đại tiện lỏng) mà có máu thì gọi là lỵ (痢, đại tiện ra máu), tả lỵ hay kiết lị.


Lời hay
Vấn đề là chúng ta thường gắn bó quá nhanh với người khác, hay nhớ lại những thứ vốn đã quên từ lâu, và hay trông mong quá nhiều vào người vốn cho đi rất ít. (Wonderful Mind)


Uống rượu
Uống rượu: tam thực, tam lạc, tam cấm và lục bất vấn TAM THỰC - hãy dùng 2 thứ cùng rượu 1. Tuy uống rượu 2. Nhưng hãy ăn thức ăn 3. và nhớ ăn cả cơm.


Thời điểm thích hợp
"Khi nên đi mà không đi thì khi muốn đi sẽ không đi được". Đây là câu nói trong phim "The World's Fastest Indian". Mọi thứ đều có thời điểm thích hợp nhất của nó, cưỡng lại là hỏng. Câu trên nói về bối cảnh biết rõ là nên mà vẫn không theo.


Cuộc sống là cuộc chiến
Tất cả những người ta gặp đều đang phải chiến đấu trong những cuộc chiến của riêng họ mà ta không hề biết. Cuộc sống của mỗi người là cuộc chiến của riêng họ. Vậy nên ta hãy hoà nhã với tất cả họ và tôn trọng cuộc sống của họ.
