• dau-title
  • Góc chia sẻ
  • cuoi-title

Nhà Búp 2025 - Những cánh sóng lan xa và những mùa hoa nở rộ

Chủ nhật - 15/02/2026 21:10







NHÀ BÚP 2025 – NHỮNG CÁNH SÓNG LAN XA VÀ NHỮNG MÙA HOA NỞ RỘ LẶNG THẦM TỎA HƯƠNG


Năm 2025 – giữa bao biến động của đời sống thường nhật, giữa nhịp mưu sinh hối hả và những đổi thay không ngừng của thời cuộc – ngôi nhà chung mang tên Nhà Búp vẫn lặng lẽ thắp lên những đốm lửa ấm áp của văn chương. Ở nơi ấy, người ta không chỉ tìm kiếm thành tựu, mà còn gặp những ánh mắt biết sẻ chia, những bàn tay nắm lấy nhau bằng tình yêu những áng thơ văn trong trẻo để rồi hàng năm những cánh sóng mới cứ lan xa, những lát cắt sâu sắc lặng thầm lắng đọng và cả những mùa hoa mới âm thầm nở rộ và toả hương.


Giữa dòng chảy xô bồ của đời sống, Nhà Búp như một mái ấm êm ả. Ở đó, tiếng gió của thời đại dường như dịu lại, để nhường chỗ cho những thanh âm trong trẻo của thi ca, của suy tưởng và của những khát vọng nhân văn bền bỉ.


1. Hai cánh sóng mới của nhà thơ Bùi Đại Dũng

Năm nay, nhà thơ Bùi Đại Dũng – một thành viên gắn bó với Nhà Búp từ những ngày đầu nhabup.vn còn chập chững – đã đồng thời ra mắt hai tác phẩm mới, như hai nhịp sóng song hành của tâm hồn.


• “Bóng nước” – Tập thơ, NXB Văn học, 2025: Gồm 60 bài thơ, là những suy tưởng bảng lảng như sương mai phủ mờ mặt hồ đời sống. Ở đó, ta bắt gặp sự mong manh của kiếp người, những phản chiếu thăm thẳm của tâm thức trước cõi vô thường. Câu chữ không ồn ào, mà thấm dần như ánh sáng len qua làn nước – trong trẻo, tĩnh tại nhưng sâu hun hút như bóng mây in xuống mặt hồ.


• “Bãi Vua” – Tập văn xuôi, NXB Hội Nhà văn, 2025. Gồm 31 tác phẩm thuộc nhiều thể loại: tản văn, truyện ngắn, tiểu luận phê bình, bút ký, tập Kiều… Những trang viết mở ra một không gian rộng lớn hơn – nơi tri thức và trải nghiệm hòa quyện cùng cảm xúc thi sĩ. Ở đó, lý trí không tách rời trái tim; suy tư không tách rời nhân sinh.


Hai cuốn sách như hai cánh cửa: một dẫn vào miền thi ca lắng đọng, một mở ra quảng trường tư tưởng đa chiều – nơi người đọc có thể dừng lại, suy ngẫm và đối thoại.


Trước đó, anh đã bền bỉ gieo trồng nhiều mùa chữ: bản dịch “Hoàng Tử Bé” (NXB Thanh Niên, 2020); các tập thơ “Nhớ tìm tôi nhé”, “Đuốc và Mặt trời”, “Thuyền rời Bến”; công trình nghiên cứu “Đạo Đức Kinh - Lão Tử” (NXB Hội Nhà văn)… Song hành cùng văn chương là những công trình kinh tế – chính trị xuất bản bởi Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.


Sinh năm 1964 tại Ninh Bình, tốt nghiệp Đại học Ngoại giao Hà Nội, nhận học vị Tiến sĩ Kinh tế năm 2006, từng công tác tại nhiều cơ quan trung ương – nhưng trong sâu thẳm, anh vẫn là người lặng lẽ đi tìm “ánh sáng nhân văn” giữa những tầng sâu triết lý. Văn chương của ông vì thế mang dáng dấp của suy tư từng trải, của chiêm nghiệm lắng đọng, và của một trái tim đã đi qua nhiều ngã rẽ cuộc đời.


2. “Đường về” – hành trình thứ 14 của nhà văn Trần Huyền Tâm - Trưởng ban biên tập Nhà Búp 


Tác phẩm thứ 14 – “Đường về” (NXB Văn học, 2025) – đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình sáng tạo của nhà văn, nhà thơ Trần Huyền Tâm (tên thật Trần Thị Tâm).


Sinh ra từ làng Lác, xã Mê Linh, Đông Hưng, Thái Bình – miền quê của gió lúa và tiếng chuông chùa ngân xa – thơ chị luôn mang theo hương đồng nội và nhịp thở trầm tĩnh của ký ức. Những cánh đồng chiều, những con ngõ nhỏ, những mùa gặt rưng rưng… tất cả lặng lẽ đi vào trang viết như một dòng chảy tự nhiên, không phô trương.


Từng tham gia lớp bồi dưỡng năng khiếu sáng tác từ thuở thiếu thời, từng có thơ in trên nhiều báo, tạp chí trung ương và địa phương, từng đạt nhiều giải thưởng – nhưng “Đường về” dường như không phải là đích đến, mà là hành trình quay trở lại với chính mình. Ở đó, ta gặp những bước chân lặng lẽ giữa đời thường, những nỗi niềm thầm thì trên trang sổ cũ, những khung trời bình yên mà người đi xa vẫn khắc khoải kiếm tìm.


Thơ chị không ồn ào. Thơ chị như tiếng gió đi qua vòm lá, để lại dư vang dịu dàng mà bền bỉ.


Sau này, chị tốt nghiệp Học viện Ngoại giao và giữ cương vị Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự. Bên cạnh sự nghiệp chuyên môn, chị vẫn bền bỉ với hành trình chữ nghĩa và đạt nhiều giải thưởng văn học từ thiếu niên đến trưởng thành.


Các giải thưởng của chị: 

- Tiếng đập đất - (Thơ) - Giải khuyến khích - Cuộc thi “Chúng em viết về Thế hệ trẻ Việt Nam anh hùng”;

- Ngõ nhỏ ngày mùa  - Giải A - Cuộc thi “Em yêu đồng ruộng quê em” - Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức

-  Hương Cau - Giải A - Cuộc thi “Em yêu đồng ruộng quê em” - Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức

- Trên trang sổ của mẹ Giải A - Cuộc thi “Em yêu đồng ruộng quê em” - Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức

- Cây bàng trong vườn trẻ - Thơ - Giải nhì (không có giải nhất) Cuộc thi “Bảo vệ môi trường sống” - Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước tổ chức.

- Trang sổ của mẹ - Thơ - Giải chính thức - Cuộc thi sáng tác văn học do Tổng cục thống kê trung ương tổ chức


Các tác phẩm chính của chị gồm:

  • Giọt nắng vô thường – Tập thơ – NXB Hội Nhà văn – 2018

  • Tản mạn miền sương khói – Tản văn – NXB Hội Nhà văn – 2019

  • Diệu khúc thời gian – Tập thơ – NXB Hội Nhà văn – 2019

  • Mây ngàn năm vẫn đợi – Tập thơ – NXB Hội Nhà văn – 2020

  • Diệu khúc Sen – Tập văn thơ – NXB Hội Nhà văn – 2019 (chủ biên)

  • Búp và Hoa – Tập văn thơ – NXB Thế giới – 2019 (chủ biên)

  • Gửi miền yêu thương – Tập thơ – NXB Hội Nhà văn – 2019 (chủ biên)

  • Khung trời bình yên – Tập văn xuôi – NXB Thanh Niên – 2019 (chủ biên)

  • Chùa Keo – Tập thơ – NXB Hội Nhà văn – 2020 (chủ biên)

  • Khúc tâm du – Tập thơ – NXB Hội Nhà văn – 2021

  • Duyên – Thơ và văn xuôi – NXB Hội Nhà văn – 2023 (chủ biên)

  • Duyên 2 – Thơ và văn xuôi – NXB Hội Nhà văn – 2024 (chủ biên)

  • Lưng túi gió trăng – Tiểu luận phê bình – NXB Hội Nhà văn – 2024

  • Đường về – Thơ – NXB Văn học – 2025


Năm 2025, chị được kết nạp vào Hội Nhà văn Hà Nội – một sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ và tâm huyết.


3. “Đi qua mỗi ngày tôi” và “Ru mình” – những lát cắt lặng thầm mà sâu sắc của nhà văn Trương Minh Hiếu - Phó trưởng ban biên tập Nhà Búp.

Tập thơ “Đi qua mỗi ngày tôi” (NXB Hội Nhà văn, 2025) của Trương Minh Hiếu mở ra một không gian nội tâm giản dị mà sâu sắc. Ở đó là những khoảnh khắc đời thường – một buổi chiều chạng vạng, một tiếng thở dài trước hiên nhà, một niềm vui nhỏ bé khi nhận ra mình vẫn còn biết rung động.


Với tập lục bát “Ru mình” (NXB Văn học, 2025), anh trở về với mảnh đất giàu trầm tích văn hóa của nền văn minh lúa nước. Những câu lục bát mềm mại như nhịp võng quê, như tiếng ru vọng từ ký ức. Thơ và “gương mặt người thơ” hòa nhập, kết tinh trong một giọng điệu dung dị mà thấm sâu.


Sinh năm 1966 tại Thái Bình, từng tham gia lớp bồi dưỡng năng khiếu sáng tác từ thiếu niên, hiện là kỹ sư và doanh nhân – nhưng trong anh vẫn cháy âm ỉ một ngọn lửa thi ca. Năm nay, anh được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam – một cột mốc đáng trân trọng sau hành trình lặng lẽ vun bồi chữ nghĩa.


4. Thi sĩ Nguyễn Thị Toán ra mắt “Hà Nội Ngày con xa” (NXB Văn học, 2025) – tập thơ và tiểu luận phê bình da diết nhớ thương, tiếp nối sau “Nơi thao thiết những vòm xanh” (NXB Hội Nhà văn, 2021). Trong đội ngũ “Các Nhà văn Nhóm Búp”, giữa hơn hai trăm gương mặt từng đi qua “Lớp Đào tạo, Bồi dưỡng các em thiếu nhi ở Thái Bình có năng khiếu sáng tác văn học” giai đoạn 1976–1990, thi sĩ Nguyễn Thị Toán đã sớm tạo được tiếng vang trên bầu trời văn chương tuổi thơ của vùng quê lúa. Chị ghi dấu ấn với những bài thơ nổi tiếng như “Cháu hỏi ông”, “Ngày chủ nhật của mẹ”, “Cô trồng nấm”… và đặc biệt đạt giải B cuộc thi “Em yêu đồng ruộng quê em” do báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức.


Sau ba, bốn năm theo học Lớp năng khiếu sáng tác văn học ở Thái Bình, Nguyễn Thị Toán đạt giải nhì thi học sinh giỏi văn toàn quốc nên chị được vào thẳng Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội. Tốt nghiệp, chị làm phóng viên báo, rồi trở thành cô giáo dạy Văn tại một trường trung học phổ thông trên cao nguyên Đắk Lắk, nơi chị dìu dắt nhiều thế hệ học sinh đạt giải học sinh giỏi Quốc gia.


Cả cuộc đời tâm huyết, gắn bó và hiến dâng cho sự nghiệp giáo dục – sự nghiệp trồng người, nhưng trái tim thi sĩ mà Nguyễn Thị Toán được trời phú chưa bao giờ yên lặng. Năm tháng và cuộc đời, tất cả những gì mắt thấy, tim cảm, trí suy tư… đều hóa thành dòng chảy phù sa và vị mặn trải nghiệm dồn tụ trong chị. Tất cả lắng đọng, chắt chiu và kết tinh thành ngôn từ văn chương, hiện hình trên trang viết qua những trầm tích của thời gian.


5. Nhà văn Nguyễn Diệu Liên – thành viên Nhóm Văn Búp Thái Bình – Phó trưởng ban biên tập Nhà Búp trình làng “Gõ cửa bình yên” (NXB Văn học, 2025), tiếp bước tác phẩm đầu tay “Nỗi nhớ nghiêng” (NXB Hội Nhà văn, 2021). Nguyễn Diệu Liên – một cây bút đã ba, bốn năm miệt mài làm “môn sinh” của Lớp “Đào tạo, Bồi dưỡng các em thiếu nhi có năng khiếu sáng tác văn học” thuộc Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Nguyễn Diệu Liên – Tốt nghiệp khoa Toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hiện chị là một nhà giáo tài năng, tâm huyết ở một ngôi trường cấp 3 tại nội thành Hà Nội. Một nữ thi sĩ quê miền biển Diêm Điền, với dáng vẻ thư sinh, hiền thục và xinh đẹp – mang trong mình nhiều phẩm chất đáng quý của một người thầy nhân hậu, tận tâm. Chị là một văn sĩ, thi sĩ và còn là một họa sĩ. Chị cũng góp mặt vào trong những tác phẩm chung của Nhà Búp như Búp và Hoa, Gửi miền yêu thương, Thơ Chùa Keo, Duyên 1, Duyên 2 ... Năm nay, chị cũng được kết nạp vào Hội Nhà văn Hà Nội – như một nụ hoa vừa kịp bung nở sau mùa mưa dài chờ đợi. 


6. Nhà văn Trần Thu Huê ra mắt “Những ngày tươi đẹp” – tập truyện, ký (NXB Văn học, 2025). Đọc văn xuôi của chị, ngỡ như đang đọc những dòng thơ. Câu chữ giàu thi vị, cảm xúc; nhịp điệu mềm mại mà sâu xa. Văn của chị coi trọng cách vận động và chuyển tải, coi trọng chất trữ tình và sức truyền cảm. Nhưng trên hết, từ phản ánh đời sống, chị luôn hướng tới điểm dội vang của tư tưởng – nơi “sự kiện phải lớn hơn sự kiện”, nơi thông điệp lặng lẽ neo lại trong lòng người đọc. Trần Thu Huê, ngay từ khi còn học lớp Bốn ở trường làng, đã nổi danh là học sinh giỏi Văn cấp quốc gia, được trao Giải thưởng “Văn hay” và có bài đăng trong cuốn sách “Những bài Văn được giải”.


Trần Thu Huê sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Kiến Xương, Thái Bình – quê hương của “Vua Ba Vành”, của nhà yêu nước, học giả Nguyễn Mậu Kiến (người có tên trong văn bia, sử sách), của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Chiên và của Phạm Tuân – người từng bắn rơi B52 và là người đầu tiên của quê hương này bay vào vũ trụ.




Trần Thu Huê bước vào “cửa Khổng sân Trình” từ năm mười tuổi với tư cách một “nhà văn nhí”, qua hàng loạt tác phẩm đầu tay như: “Mưa ở Quảng Nạp”, “Tâm sự của Gà trống”, “Nỗi niềm của cây lúa”, “Trên rừng sa mộc”… Chị là một trong những thành viên đầu tiên của Lớp Đào tạo, Bồi dưỡng thiếu nhi có năng khiếu sáng tác văn học do Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình tổ chức. Sau này, chị đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch huyện tại Đồng Tháp Mười.


7. Bên cạnh đó, năm 2025 còn ghi nhận nhiều thành viên mới của Nhà Búp: nhà thơ Nguyễn Quỳnh Loan; nhà thơ Đỗ Thị Hồng Nhung; PGS, TS Đỗ Thị Thanh Thủy; TS Phạm Thu Hà; luật sư Lê Quang; học sinh Nguyễn Như Quỳnh (Bình Phước)… Đặc biệt, Ban Cố vấn được bổ sung các gương mặt uy tín như nhà thơ – tiến sĩ Nguyễn Sĩ Đại, nhà thơ Kim Hoa, nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh, tiếp nối các cố vấn trước đó như nhà thơ Kim Chuông, nhà thơ Ánh Tuyết, nhà văn Linh Khiếu.

 
8. Ươm mầm non Văn học – Búp trên cành mùa 2


Trong dòng chảy hơn 325 năm văn hóa của Biên Hòa, năm 2025 ghi dấu một điểm sáng của Nhà Búp tại Đồng Nai: hoạt động ươm mầm văn học cho thế hệ trẻ. Nhà văn Bùi Thị Biên Linh – thành viên Nhà Búp, nguyên là “Búp trên cành” của Thái Bình – đã phối hợp cùng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai xây dựng và duy trì nhóm “Búp trên cành mùa 2”.


Với khoảng 20 học sinh từ lớp 6–12, nhóm đã tạo môi trường sáng tác, bồi dưỡng tình yêu văn chương và tinh thần nhân ái. Trong năm, thành viên nhóm tham gia Trại sáng tác trẻ tại Đà Lạt, tổ chức giao lưu lan tỏa văn hóa đọc tại Trường Tiểu học Long Giang (phường Phước Bình), đồng thời thực hiện hoạt động viết thư, gấp hạc giấy, gửi thiệp Tết tới các chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đang công tác tại nhà giàn DK1.


Dưới sự định hướng của Chủ tịch Hội, Giang Mạnh Hà, mô hình “Búp trên cành mùa 2” trở thành minh chứng cho hiệu quả phối hợp giữa Nhà Búp và địa phương trong việc phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ kế cận – góp phần tạo nền tảng bền vững cho văn học nghệ thuật Đồng Nai hôm nay và mai sau.


Giữa dòng chảy gấp gáp của cuộc sống, Nhà Búp vẫn là một mái hiên ấm áp, nơi những tâm hồn yêu văn chương tìm về. Mỗi cuốn sách ra đời là một đóa hoa lặng lẽ tỏa hương; mỗi hội viên mới được kết nạp là một chồi non thêm vững vàng trước gió.


Những bông hoa rực rỡ ấy đang báo hiệu một mùa xuân mới, một năm mới 2026 đầy khởi sắc.


Nhà Búp xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc thân thương – những người đã và đang lặng lẽ nâng niu từng trang sách.


Hẹn gặp lại các độc giả trong những trang viết đầy cảm xúc của Nhà Búp (nhabup.vn), nơi tiếng nói văn chương vẫn đang ngân vang, sâu lắng và bền bỉ theo năm tháng.

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026
Ban Biên tập Nhà Búp











Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.