
- Góc chia sẻ

Phiếm luận về một ngày hỏa vượng
Thứ năm - 25/06/2026 16:54

(Ảnh: ST)
PHIẾM LUẬN VỀ MỘT NGÀY HỎA VƯỢNG
(Dương Chính Chức)
Thấy bên huyền học bàn tán rằng: Hôm nay 25/6 là ngày khá đặc biệt của nhà Ngọ, cũng có thể là một trong những ngày nóng nực, ôn khí hỏa khí vượng nhất năm.
Năm Bính Ngọ, Tháng Giáp Ngọ, Ngày Canh Ngọ, Giờ Nhâm Ngọ.
Tứ Chi đều là Ngọ, Can lại không trùng nhau, thiếu mỗi Mậu Ngọ nữa là đủ bộ Ngọ. Tứ Ngọ như lò lửa 4 tầng. Mỗi tầng 1 cửa.
Tầng 1 là Bính Ngọ, cửa Hoả. Hoả và Hoả cháy rừng rực. Năm nay nóng nực, đao binh, con người hay nóng nảy.
Tầng 2 là Giáp Ngọ, cửa Mộc. Củi nằm trên Hoả, bị hong khô đến kiệt, sau quay lại làm mồi cho Hoả thêm vượng.
Tầng 3 là Canh Ngọ, cửa Kim. Kim loại nằm trên lửa, đây là luyện kim, là thử thách, là tôi luyện sự Nhẫn. Nhẫn được thì thành vũ khí, không nhẫn được thì bị hoá Thuỷ, tức bị diệt về bản chất.
Tầng 4 là Nhâm Ngọ, cửa Thuỷ. Nồi nước trên than hồng, nóng sôi sùng sục, rất dễ bị phá vỡ nguyên trạng, mất kiểm soát.
Hôm nay Mậu Ngọ 78 tự hình, các Mão và Dậu tương phá, các Tý tương xung đều nên cẩn trọng vì tâm trạng, sức khoẻ dễ bị phá.
Hôm nay tốt nhất là cả nhà không ai đi đâu, không làm gì, không cãi cọ ai, ngồi yên trong nhà, bật điều hoà, uống trà thảo mộc hạ hoả. Tâm Can đều được bình hoà, lành bài.
Chả biết đúng sai thế nào, nhưng nhà mình thì bình thường. Có thể vì mấy cái đấy không hiệu nghiệm cho bên Nam Bán cầu chăng!



