• dau-title
  • Góc chia sẻ
  • cuoi-title

Kiếp trùng kiếp

Thứ bảy - 23/05/2026 08:24



(Ảnh: St)



 

KIẾP TRÙNG KIẾP

(Dương Chính Chức)

 

Chàng hoạ sĩ gặp cô gái dịp du Xuân, rồi đem lòng yêu. Cô gái cũng thầm  yêu chàng trai nhưng không thổ lộ. 

Thế rồi đường ai nấy đi. 

Chỉ thế thôi.

Chàng trai thất tình, về nhà, cửa đóng then cài, vẽ ảnh cô gái, mỗi ngày vẽ một bức, và cứ thế sống cùng từng bức vẽ. 

Ngày bức vẽ cuối hoàn thành, chàng trai chết, nằm gục trên sàn, dưới bức vẽ, tay cầm cọ, miệng cười mỉm, hạnh phúc như đã sống với người mình yêu từng giây từng phút cuối cùng.

Trong lúc ấy, cô gái cũng vẫn sống một mình, hạnh phúc với hình bóng chàng trai bên mình.

Chàng hoạ sĩ vẫn hạnh phúc sống bên cô gái.

Cô gái vẫn hạnh phúc sống bên chàng trai.

Dù họ chưa từng ở bên nhau ngày nào.

Bởi mỗi người đã sống cùng nhau trong cuộc đời của riêng mình, dù rằng ở kiếp này, họ mới lướt qua nhau 1 lần chứ chưa từng ở cạnh nhau…

Đi trên xe nghe bài gì mà có câu "...điều em thắc mắc câu hỏi yêu em thế nào. Anh yêu ít thôi nhưng dài lâu".

Không biết được yêu thế hơn, hay dồn lại, được yêu đậm đà, sâu sắc trong một thời gian ngắn nhỉ?

Nhưng có lẽ, nhiều người sẽ chọn cách một, dù nhận ít một, nhưng dài lâu, vì dù ít thì vẫn là yêu, mà được  yêu thì có nghĩa là vẫn được người ta nhớ đến. Nhân gian này ai cũng sợ mình bị lãng quên.

Nhưng đấy là nói về phía được yêu. Còn người trao thì chẳng biết thế nào, trao trong thời gian lâu thế liệu có đủ kiên nhẫn không

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.