
- Góc chia sẻ

Tháng 5 - tháng của hiếu nghĩa
Thứ bảy - 09/05/2026 10:00

(Ảnh: Pixabay)
THÁNG 5 - THÁNG CỦA HIẾU NGHĨA
(Dương Chính Chức)
Tháng 5, với cá nhân mình luôn là một tháng rất có ý nghĩa bởi đó là tháng có sinh nhật của hầu hết mọi người trong gia đình, từ bố, mẹ, vợ, em gái, con gái (chỉ có bản thân mình và ông con giai là lọt vào tháng khác). Đặc biệt ở đây là sinh nhật Mẹ và sinh nhật vợ lại trùng ngày.
Tháng 5 bên Hàn cũng là tháng của gia đình, có ngày Trẻ nhỏ (05/5) này, ngày Cha Mẹ (08/5) này…
Nói về ngày Cha Mẹ (08/5), năm 1956, Chính phủ Hàn Quốc quyết định lấy ngày 08/5 là Ngày của Mẹ. Sau 17 năm, nhằm ngày 30/3/1975, thấy Cha thiệt thòi quá, Chính phủ Hàn Quốc quyết định chuyển tên ngày 08/5 từ “Ngày của Mẹ” thành “Ngày của Cha Mẹ”. Ngày này, nhà trường thường mời các phụ huynh đến, mời ngồi lên ghế, trước một cái chậu chứa nước và để cho con cái rửa chân.
Ngày 08/5 còn có một tên khác là “Ngày Kính Lão Hiếu Thân” (경로효친-敬老孝親), tức là kính trọng người cao tuổi trong xã hội và song thân sinh của mình.
Ở Việt Nam không có riêng Ngày của Cha, Ngày của Mẹ hay Ngày của Cha Mẹ, chỉ có Ngày Gia đình 28/6.
Lập ra ngày này ngày kia cốt cũng chỉ để nhắc nhở là chính, chứ còn đối xử thực tế hằng ngày mới là quan trọng. Khi Cha Mẹ còn, hãy chân thành tận lực tận tâm chăm sóc, chứ Cha Mẹ khuất đi rồi, có đổ bao nhiêu lệ, đốt bao nhiêu vàng mã, cúng bao nhiều món ngon, gọi tên bao lần thì cũng vô dụng, vô nghĩa.



