• dau-title
  • Tản Văn
  • cuoi-title

Có những ân tình như thế!

Thứ hai - 10/07/2023 10:44


(Ảnh: Nhóm Búp trên cành chụp ảnh lưu niệm cùng với gia đình của nhà văn Biên Linh)

CÓ NHỮNG ÂN TÌNH NHƯ THẾ!

(Bùi Thị Biên Linh)


Tôi vẫn luôn hạnh phúc khi được ghi lại đây, được gửi vào Thời Gian Đời Người những ngày được sống trong tình yêu thương của gia đình, người thân và những người bạn tuyệt vời - Các bạn tôi trong nhóm Búp Trên Cành!


Tôi luôn nghe nhiều lời nhận xét: Trên đất nước này, thật hiếm có nhóm bạn nào gắn bó từ thuở ấu thơ đến khi tóc đã pha sương vẫn thân thương, cùng chung sở thích và chí hướng, chung niềm đam mê văn chương nghệ thuật, chung sự tài hoa, nhân hậu, ân tình như Búp Trên Cành!


Và tôi biết: Mình thật hạnh phúc khi được là thành viên của nhóm, là bạn của những người như thế!


Ngày 30/6/2023 các bạn từ Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Long An, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh … 


Đó là nhà ngoại giao, nhà báo, doanh nhân, cán bộ quản lý, nhà giáo …, từ khắp mọi miền đã vượt chặng đường xa về Bình Phước thăm gia đình tôi. Các bạn đem đến cho tôi những phút giây yêu quý, được trở về tuổi thơ thương nhớ!


Mẹ tôi như trẻ lại bên các Búp năm xưa.


Tôi thường kể cho mẹ, cho các chị em, các bạn tôi về tình bạn kỳ diệu của chúng tôi trong Búp Trên Cành.


Có lẽ so với các bạn các em trong Nhóm Búp, tôi là người luôn nhận được sự quan tâm ưu ái của các thầy các cô chú và các bạn. Bởi ai cũng muốn dành cho người con của Nhà Búp ở vùng sâu vùng xa sự chăm sóc ân cần.


Tôi vụng về chậm chạp nên cả nhà hay giúp đỡ mọi việc, nhất là về đánh máy văn bản. 


Trần Huyền Tâm (Chủ bút trang Nhà Búp) thường xuyên nhặt lỗi cho những bài của “chị Sóng“, miệt mài cần mẫn. Để những trang viết của tôi được lan tỏa đến mọi người.


Xuân Giao lặng lẽ tìm và tổng hợp cho “chị Sóng“ những bài báo, những thông tin về tác phẩm và giải thưởng để lưu giữ cùng các bạn bao kỷ niệm đẹp Văn Chương.


Mỗi khi đi dự sự kiện ngoài Hà Nội, thầy và các bạn, các em lại tụ về chia vui cổ vũ.

 

Nhiều Búp bạn, Búp em ân tình lo cho Biên Linh (Búp Sóng) từng chiếc khăn, tấm áo, chiếc giỏ xách hay món đồ làm đẹp … những món quà, trái ngọt của quê hương.


Còn bao nhiêu ân tình của các bạn chưa được gặp sau mấy chục năm xa cách:Trương Thị Hảo, Phạm Vương Hùng….


Sẽ mãi còn những kỷ niệm lung linh, ân tình của chúng ta - Những thành viên của Búp Trên Cành yêu quý!

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.