
- Trang văn

Chả mấy khi Tết!
Thứ năm - 12/03/2026 20:08

(Ảnh: Tran Minh)
CHẢ MẤY KHI TẾT!
Chả mấy khi TẾT! Nên trước khi hết, mấy con bạn già cũng phải ngồi với nhau một lúc.
Không đứa nào biết làm dáng, cả một hội chơi đứa nào cũng quê mùa như nhau. Nên một tấm ảnh đăng facebook cũng khó mà có.
Chơi vớI nhau từ thủa còn thò lò mũi xanh, í ới, chành choẹ hết mút xít lại lành nên tình bạn nó thô mà nó thật. Không màu mè, không khách sáo nhưng thương thật thương.
Người ta xa quê dẫu đi năm châu bốn biển, lúc già vẫn muốn quay về, lúc ra đi cũng muốn nằm lại nơi chôn rau cắt rốn. Tình bạn của những đứa cùng gốc gác, na ná về hoàn cảnh, na ná cả giọng nói, cả sở thích… có lẽ cũng thâm sâu như vậy.
Mỗi lần gặp chúng nó là một lần mình chạm vào kí ức, chạm vào tuổi thơ, chạm đến những đói nghèo lam lũ của mấy mươi năm về trước. Kí ức ấy thỉnh thoảng lại được cả hội lôi ra, tranh nhau kể với đầy những xúc cảm...
Nào là ngày nắng, ngày mưa, nào là ngày tết xúng xính trong bộ quần áo dài rộng lùng thùng để còn mặc được thật lâu trong khi đang lớn.
Những tình bạn như thế làm lòng mình ấm áp và thấy đủ đầy hơn trong những thiếu khuyết.
Bùi Yến



