• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Giới hạn của sự hy sinh

Thứ hai - 09/03/2026 11:26



(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


GIỚI HẠN CỦA SỰ HY SINH

(Bùi Chi Yến)


Phụ nữ ngoài 50, muốn về hưu là để giữ cháu, cơm nước nội trợ. Tài thật, sao không phải về hưu để nghỉ ngơi, thư giãn nhỉ?

Rất nhiều người mình biết, cả đời thắt lưng buộc bụng, chăm sóc gia đình, gánh trên vai từ lọ nước mắm, củ dưa hành; dạy dỗ, chăm sóc con cái cho đến việc đại sự như làm nhà làm cửa, con cái cưới xin… mà chả được ghi nhận. Hy sinh nhiều quá nên điều đó trở thành đương nhiên. Gia đình nhà chồng, thậm chí chồng con cũng chả bao giờ thấy điều ấy.

Thế nhưng mà vừa nghỉ việc ở cơ quan, họ lại lao vào trông cháu, cơm nước, giặt giũ, cửa nhà...Con dâu, con trai chiều về cơm ngon canh ngọt, con cái đã được tắm rửa sạch sẽ, nhà cửa mát mẻ gọn gàng thì thấy vui vẻ, thảnh thơi mà không biết mẹ đau mẹ mệt;  cố gắng từ lúc mở mắt đến lúc ngả lưng vào buổi tối. Đêm con khóc có khi chúng nó lại bế sang cho mẹ dỗ rồi về ôm nhau ngủ ngon. Thế là mẹ quần quật, trông ngày trông đêm. 

Sáng hôm sau mẹ lại dậy đi chợ, lại nấu nướng. Con cái chỉ việc dậy ăn xong đi làm. Mẹ tất bật đón cháu dậy, bế bồng, cơm cháo... Vòng quay cứ lặp đi lặp lại. Tiền nong mẹ cũng cân tất, con đưa bao nhiêu thì đưa. Ngày nào cơm canh cũng có thịt có cá, rau dưa đủ món. Tiền lương hưu, tiền tiết kiệm lại dốc diếm cho gia đình. Nhiều lúc cũng mệt mỏi tủi thân nhưng nói ra con nó không hiểu nó lại bảo mẹ quá đáng, rồi gặp đứa con dâu con trai nó hư hỗn thì nó cãi, nó dỗi, nó không thèm... Thế thôi mẹ lại ngấm ngầm nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà. Nói ra với thiên hạ thì mang tiếng...

Đấy, rõ khổ. Nên là phụ nữ phải thương mình một tí, đừng hy sinh đến mức không ai coi đó là sự hy sinh nữa.

Con cái nên để nó tự lo cuộc đời của nó. Mình nuôi con đến lúc nó trưởng thành, để lại đất đai nhà cửa cho nó là đã đủ hoàn thành nghĩa vụ của cha mẹ rồi. Nó có gia đình, mình giúp đỡ được ít nào hay ít đấy, tùy sức khỏe. Đừng sợ mình không giúp con thì con nó không chăm sóc mình lúc yếu đau. Vì những đứa chỉ xác định chăm sóc cha mẹ khi cha mẹ hy sinh tận cùng cho nó thì về già nó có chăm sóc mình cũng là hời hợt cho có thôi. Và mình không có tiền đưa cho nó thì ốm chưa chắc được đến bệnh viện. 

Phụ nữ, nên dạy con và cho chồng biết giới hạn của sự hy sinh cũng như quyền được gia đình tôn trọng, chăm sóc, yêu thương. Nếu ngay từ lúc con còn nhỏ mà để mặc cho chồng được phép không yêu thương, lo lắng, quan tâm mình thì con rất có thể sẽ theo cha nó mà không quan tâm mẹ. 

Hoa thì được nâng niu, cỏ thì bị giẫm đạp. Vì hoa mong manh và xinh đẹp còn cỏ thì cả đời chỉ biết mạnh mẽ và khiêm nhường.

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.