- Trang văn
Cháo hành thị Nở
Thứ tư - 04/06/2025 14:54
(Ảnh: Pixabay)
CHÁO HÀNH THỊ NỞ
(Lương Duyên Thắng)
Đã lâu rồi chả muốn viết gì. Cũng bởi gã chán cái sự đời, chán cái lý luận dao to búa lớn của các Quan Idol. Trên nghị trường thì nói sang sảng nhưng cuối cùng cũng dính án, tham ăn, tham nhũng, …
Vì thế gã chả biết tin vào cái gì tin vào ai, và mặt trời mọc ở phía nào nữa cũng chả biết
Gã chợt nhớ về những câu đối và thành ngữ người xưa để lại. Có vẻ như là cái kiểu “ Ăn Yên Đổ làm Yên Để“ nên biết bao công trình hàng chục năm nay vẫn ĐỂ YÊN…
Mà cũng bởi Các Cụ ngày xưa cũng đã có câu đối “Miệng người sang có gang có thép. Đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm“ mà lị. Người sang, người Idol thì phải nói cho sang, cho chảnh cho có gang thép có vần có điệu chứ. Idol mà….
Chỉ tội cho mấy kẻ nghèo khó bần Hàn chịu cơ cực vì bụi vì nóng vì các công trình kém chất lượng và các công trình DẦN XÂY mà sẽ còn phải chờ dài dài vì các Quan, các Tổng tập đoàn thi công Idol đã vào lò Cụ Tổng hết rồi. Vậy thì còn nhọ còn thâm hơn cả cái đồ nhà khó ngày xưa của các Cụ nữa ấy chứ. Rõ thật là cái kiểu “Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa”.
Nhưng rồi gã lại chợt nhớ tới cụ Yên Đổ ngày xưa. Có một bà lão làng bên tới bẩm Cụ rằng …Dạ …Con có một cơi trầu mang lễ Cụ, Cụ cho Con xin đôi câu đối về để thờ ông nhà con ạ.!
Cụ Trạng cười mà nói với khách rằng:
- Bà xin ta làm gì. Câu đối của Bà chuẩn quá rồi còn gì. Quá hay quá hay…
Bà khách vội vàng
- Dạ …thưa Cụ con nào biết đối đáp gì đâu ạ…Xin cụ…
Cụ Trạng lấy bút nghiên ra và viết:
CÓ MỘT CƠI TRẦU ĐEM LỄ CỤ
XIN ĐÔI CÂU ĐỐI ĐỂ THỜ ÔNG.
Vâng đất Lý Nhân thật lắm người tài. Nào là cụ Yên Đổ đã để yên câu nói của bà lão làm câu đối, có cụ Nguyễn Khuyến lại có cả anh giáo Thứ với Chí Phèo, Bá Kiến lại thêm cô Thị Nở lừng danh thiên hạ. Và rồi còn thêm ai nữa…. Rõ thật là …
Thôi ta đành học người xưa ăn yên đổ làm yên để lại hóa ra hay... À mà hay là ta về cái lò gạch cũ bên bờ đê sông Hồng để ăn bát cháo hành đặc sản nhỉ. Bạn nào về cùng nào giơ tay nhé…50k cho một tô nhé.