• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Sứ giả của mầu nhiệm

Thứ hai - 22/12/2025 09:03





(Ảnh: St)

 

 

SỨ GIẢ CỦA MẦU NHIỆM

(Nguyễn Linh Khiếu)

 

Vào một ngày xuân năm 1969, lần đầu đến chiêm bái Lâm Tỳ Ni, Hòa thượng Huyền Diệu thật sự bàng hoàng trước cảnh điêu tàn của khu vườn và quanh trụ đá thiêng người dân địa phương phóng uế bừa bãi. Vào lúc đó, ông đã khấn nguyện rằng “nếu quả thật đây là nơi linh thiêng và đúng là chỗ Phật đản sinh thì xin cho tôi được nhìn thấy thánh địa phát triển trước khi nhắm mắt từ giã cõi đời”.

Lời khấn nguyện ấy tưởng chỉ là tâm nguyện, nhưng vào năm 1993, khi Hòa thượng đang dồn hết tâm sức xây dựng Việt Nam Phật quốc tự tại Boudh Gaya thì nhận được lời khẩn mời của Quốc vương Nêpal về xây dựng chùa tại Lâm Tỳ Ni. Ông là người đầu tiên được Quốc vương Nêpal cấp cho hai mẫu đất tùy chọn để xây ngôi chùa đầu tiên nơi Phật giáng trần. Trong lễ động thổ xây chùa, Giáo sư Asha Ram Shakya, đại diện Chính phủ Vương quốc Nêpal nói rằng: “Bằng việc can đảm vượt qua mọi khó khăn để khởi công xây cất ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật giáng trần, Việt Nam Phật quốc tự đã mở ra một trang sử vàng son mới cho lịch sử Phật giáo thế giới. Đây là một điều đáng tự hào. Tôi kêu gọi Tổng hội Phật giáo Vương quốc Nêpal cũng như các quốc gia trên thế giới nên sớm theo gương Việt Nam Phật quốc tự để bảo vệ và phát triển Lâm Tỳ Ni”.

Từ chiếc lều vải nơi đất hoang đầm lầy, Hòa thượng Huyền Diệu đã dựng lên ngôi Việt Nam Phật quốc tự kiêu hãnh xứng danh bản sắc văn hóa Việt.

Đồng thời với việc xây dựng Việt Nam Phật quốc tự, Hòa thượng cùng cộng sự bắt tay vào chương trình vận động quốc tế rộng lớn nhằm biến thánh địa Lâm Tỳ Ni hoang tàn quên lãng trở thành một địa chỉ tâm linh nổi tiếng. Và, đến nay đã có trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế như Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, My an ma, Băng La đét, Tây Tạng, Bhu tan, Sri Lan ka, Mông Cổ, Pháp, Đức... đã xây dựng những ngôi chùa, tu viên, bảo tháp nguy nga và lộng lẫy nơi Phật giáng trần. Lâm Tỳ Ni đã thực sự trở thành Liên Hiệp quốc Phật tự. Và, Hòa thượng Huyền Diệu đã trở thành Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo quốc tế Lâm Tỳ Ni. Từ ngôi Việt Nam Phật quốc tự đầu tiên giữa hoang vu bùn lầy, Lâm Tỳ Ni đã trở thành một trung tâm du lịch tâm linh phồn thịnh không chỉ của đất nước Nêpal mà của cả thế giới. Chính sự hồi sinh kỳ diệu ấy, năm 1997, UNESCO đã chính thức công nhận Lâm Tỳ Ni là di sản văn hóa thế giới.

Việc xây ngôi chùa đầu tiên trên mảnh đất hoang phế trước ánh mắt thiếu thiện cảm của người bản địa cùng nguồn tài chính eo hẹp là những khó khăn không dễ vượt qua đối với một người ngoại quốc, thế nhưng, theo Hòa thượng Huyền Diệu, đã có rất nhiều mầu nhiệm diễn ra như thể cơ duyên. Một trong những mầu nhiệm ấy là những chú hồng hạc. Những chú hồng hạc hoang dã lộng lẫy, kiêu sa đã đến cùng ngôi chùa Việt và trở thành người bạn tâm giao khuya sớm suốt những tháng ngày khởi nghiệp gian truân vất vả của vị Hòa thượng tâm thành. Từ một đôi chim quý hiếm đầu tiên gắn bó với Hòa thượng tại Việt Nam Phật quốc tự, nay đàn hồng hạc đã có hơn bốn mươi con coi Lâm Tỳ Ni là quê hương an lạc của mình. Đối với ông, hồng hạc bay về nghĩa là thánh địa Lâm Ty Ni, mảnh đất thiêng đã thực sự trở thành đất lành chim đậu. Còn người viết, cứ băn khoăn không hiểu, vị Hòa thượng và những chú hồng hạc kia, ai là sứ giả mầu nhiệm của thánh địa nơi Phật giáng trần./.

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.