
- Trang văn

Thức thời
Thứ sáu - 20/02/2026 10:41

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)
THỨC THỜI
(Dương Chính Chức)
Nhớ hồi trước, để thể hiện việc gì đó rất đơn giản, người ta hay nói:
- Này, đừng thách nhà giàu húp tương
- Đừng thách trẻ con ăn cứt gà sát.
Xã hội bây giờ khác rồi, tiến bộ hơn, tương trở thành đặc sản, nhà giàu muốn húp tương "chuẩn" cũng chẳng dễ. Còn trẻ con, còn lâu nó mới ăn, bởi nó thừa biết đấy là cứt gà.
À, nhớ thêm một việc, xưa, để thể hiện bản lĩnh, người ta hay hét:
- Tao đố mày làm gì được tao.
- Giỏi thì nhào vô
Xã hội bây giờ khác rồi, nguy hiểm hơn, chẳng ai ngu lại trực tiếp "làm" gì ai. Còn "nhào vô" thì chẳng ai dại gì. Bây giờ, thay vì trực tiếp múa đao kiếm, họ sẽ tỏ vẻ nhu mì, mềm mại và nhờ thằng khác xử lý hộ.
Chỉ những người vẫn nói, vẫn hét mấy câu trên mới là người không thức thời thôi...
Nhỉ?



