• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Quên - hậu quả nhỡn tiền

Chủ nhật - 22/02/2026 18:17



(Ảnh: Minh Tran)


QUÊN - HẬU QUẢ NHÃN TIỀN

(Đào Thanh Bình)

 

Nhân giỗ Cụ, Bà Nội cho Sâu về quê. Tư trang quần áo sẵn sàng, không thể quên hai món: Bỉm (qua đêm) và Em bé Thỏ - quà mẹ Sâu mua và là người bạn thân thiết của Em. Câu nói cửa miệng của Sâu: 

- Sâu mang em Thỏ đi lớp nhé

- Bà ơi em Thỏ đâu rồi?

- Sâu ôm em Thỏ cơ mà…

Còn Bà Nội thì nhàn ơi là nhàn. Sâu lười ăn:

- Sâu ơi ăn nhanh rồi mình đi chơi với em Thỏ nhé

Sâu lèo bèo nhớ Mẹ:

- Sâu ngoan mình bế em Thỏ đi ngủ nhé

Sâu đam mê ticker cảnh sát Labrador:

- Sâu ơi em Thỏ đâu rồi? Thế là có thể ẵm Sâu vào giường tìm bé Thỏ

Giỗ Cụ xong, cả nhà lục tục lên đường về Hà Nội. Bà Nội ôm đống quần áo, đồ dùng của Sâu, của Bà, áo lớn áo bé, túi to túi nhỏ… còn nhớ lấy hộp sữa nhét tay Sâu… 

Thế mà, đi một dạo Bà bác chụp ảnh hỏi:

- Đồ ai đây?

Nhìn ra có 2/3 món đồ em bé là của Sâu. 

Rồi cứ thế qua trưa, qua chiều. Sâu ngoan, đi học, ăn no, tắm giặt thơm tho, xem cảnh sát Labrador xong thì đi ngủ. Lên giường:

- Bà ơi em Thỏ đâu rồi?

- Sâu đợi bà lấy cho con nhé!

- Vâng ạ!

Người Bà Nội theo thói quen ra chiếc ghế dài nơi con hay ngồi chơi: không thấy; mở cái balo: không có; lục lại túi đồ người lớn: không có; 

- Ông có thấy Thỏ của Sâu đâu không?

- Không biết

- Hay trên xe

- Không có đâu, lúc xuống kiểm tra hết rồi

- Đâu nhỉ?

- Chịu

- Bà ơi, sao bà đi lâu thế?

- Bà không thấy em Thỏ, chắc quên ô tô rồi, mai bà lấy cho Sâu nhé

- Không, Bà lấy em Thỏ cho Sâu đi

Rồi, chẳng đợi bà giải thích. Cô bé Sâu nhạy cảm tự khóc giàn giụa, giàn giụa… vừa khóc vừa gọi: “Mẹ ơi… mẹ ơi…”, rất nẫu.

 

Buổi sáng em bé Sâu cực kỳ nhanh nhảu, háo hức đến trường. Em diện quần áo đẹp & ấm. Em nhắc bà cho bình nước vào balo. Em hỏi bà lấy viên phô mai yêu thích. Bà định ẵm em lên:

- Ơ con chưa đi giày mà, bà quên à? Rồi cười cười khoái chí

Bà đi giày cho Sâu, ẵm em lên, miệng nhắc:

- Ông cầm balo nhé

- Ừ, mưa nhỏ đấy, tí phải đội mũ lên cho Sâu

Bất giác:

- Bà ơi, ô hồng của Sâu đâu rồi?

Bà nhìn Ông. Ông nhìn Bà. Sáng nay Ông Tường nhắc cái ô hồng của Sâu ông cầm hộ bên nhà ông (tức là cách nhà Bà Nội 10km), chưa kịp đi lấy.

Xác định không giấu Sâu được nên Bà chọn nói thật: 

- Bà để ô trên xe ông Tường rồi. Mai bà lấy cho Sâu nhé

Sâu là em bé hiểu chuyện từ hôm đó đến nay 3 hôm rồi em bé không hỏi ô nữa.

Nhưng tối qua về, dứt khoát em bắt bà tìm em Thỏ. Vừa lên xe, Sâu lấy hai tay ôm trọn mặt Bà, hỏi:

  • Bà ơi, em bé Thỏ đâu rồi?

Bà nhìn Ông. Ông nhìn Bà.

- Bà để em bé Thỏ đi lạc rồi. Bà đền Sâu em bé gấu khác nhé.

- Em gấu như thế nào. Sâu thích em Thỏ cơ. Bà mua cho Sâu em bé Thỏ nhé.

- Bà dẫn Sâu đi mua nhé. Sâu thích em nào Bà mua cho Sâu

- ok…

 

Thế là bà cháu vào siêu thị sách. Cả mấy hàng gấu bông các kiểu, Sâu chọn lirlili larila có cái vòi voi rõ dài. Từ lúc đó Sâu chấp nhận thỏa thuận và tuyệt đối không hỏi bé Thỏ nữa. Nhưng Sâu không chỉ chọn em Lirlili. Sâu còn nhặt thêm một phên ticker cảnh sát trưởng yêu thích nữa.

 

Buổi tối, chơi ticker rồi ôm Lirlili một lúc, tự nhiên Sâu ôm cổ bà:

- Bà ơi… mình đi mua quà đi…

 

Quên - hậu quả nhãn tiền và… dài lâu các cụ ạ.

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.