• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Những lời yêu thương

Thứ bảy - 28/02/2026 19:28



(Ảnh: Nhà văn nhí Nguyễn Lê Thanh Thảo)


NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG      

Trong mỗi chúng ta, chắc hẳn, ai cũng có những người mà bản thân vô cùng yêu quý phải không ạ? Mình cũng vậy! Thật sự có những lời rất muốn nói với những người mình yêu thương nhưng dũng khí chưa cho phép. Và bây giờ mình đã suy nghĩ rất lâu, mình sẽ cố gắng làm một chuyện tự hào nhất đó là nói những lời yêu thương mà mình gom góp trong lòng từ trước đến nay. Mong rằng thầy cô có thể đọc được những lời mà em ôm ấp trên mái trường từng giây, từng phút và những khoảnh khắc thầy cô miệt mài với những viên phấn với bảng đen để đem lại cho chúng em một dòng sông bao la kiến thức. Dù sao thì bây giờ em sẽ nói ra những lời mà em giấu kín, bằng chính dũng khí của mình. Tuy còn khá ngại ngùng nhưng em sẽ làm chuyện “ngầu” nhất từ lúc em vào cấp tiểu học cho đến lúc này. 

Hôm ấy, trường có tổ chức một hoạt động thể thao để các bạn học sinh muốn tỏa sáng với những hoạt động mình yêu thích. Lớp em chọn đá bóng, các bạn ai cũng háo hức, cô chủ nhiệm cũng tích cực đặt may áo lớp để đi cổ vũ các bạn tham gia trong đội bóng. Chúng em rất háo hức. Để chứng minh chúng em còn nghéo tay với nhau để giữ lời hứa sẽ cổ vũ thật nhiệt tình. 

Sau bao thời gian khổ luyện thì cái ngày thi đấu chính thức cũng đến. Cô giáo chủ nhiệm là người đã thắp lửa đam mê và truyền cảm hứng cho đội cổ vũ. Những tiếng reo hò “cố lên”, “cố lên” từ tập thể lớp 6A1 từng giây, từng phút đều vô cùng căng thẳng nhưng nó là niềm khích lệ đội bóng của chúng em. Thực sự chúng em đã rất căng thẳng và cũng có chút lo sợ, sợ rằng đội bóng của lớp không thể thắng đội bạn, v.v. Tuy nhiên, cứ như một phép màu, đội bóng của lớp lại vẫn lọt vào chung kết. Hoá ra khi thật sự đặt hết niềm tin và sự nhiệt huyết, tận tâm vào một điều gì đó dù trước đó rất “Rén” thì cũng sẽ dẹp đi hết được mọi sự lo âu. Nhờ có những lời nói tràn đầy khí thế, cô đã thắp sáng được cả ngọn lửa trong lòng chúng em, xua đi mọi khoảnh khắc sợ hãi của tuổi mới lớn… 

Em chỉ muốn nói với cô rằng “Em cảm ơn cô! Cảm ơn cô vì đã thắp sáng lại ngọn lửa đoàn kết trong tim chúng em. Chúng em thấy vô cùng hạnh phúc, tự hào khi được làm một phần trong hàng trăm, hàng vạn mảnh ký ức trên quãng đường đưa chúng em qua sông để trưởng thành. Em yêu cô rất nhiều, em xin dành hết sự kính trọng và yêu thương đó dành cho cô – Cô giáo chủ nhiệm lớp 6A1 - Trường Trung học cơ sở Thác Mơ năm học 2025 -2026. Cô đã là ánh nắng rực rỡ nhất chiếu rọi thanh xuân của chúng em ở mái trường.

Em chợt nhận ra một điều rất đỗi bình thường nhưng vô cùng kì diệu, đó là: “Khi yêu thương đủ lớn, mọi giới hạn đều được xoá nhoà”!

Nguyễn Lê Thanh Thảo
Lớp 6A1, Trường THCS Thác Mơ, tỉnh Đồng Nai

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.