• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Tết đến, xuân về

Thứ năm - 05/03/2026 07:19




(Ảnh: Nhà thơ Trần Thị Vân Hương)


TẾT ĐẾN, XUÂN VỀ

(Trần Thị Vân Hương)


Lúc nhỏ mình rất mong tết đến, cứ háo hức đếm từng ngày được nghỉ học, được may quần áo mới, được nhận tiền mừng tuổi và chờ đợi rất nhiều thứ… Rồi năm tháng trôi qua, tuổi trẻ đi qua, nhiều cái đi qua.... Cũng đến thời khắc người ta mong tết đi qua. Rồi cứ thế xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa tuần tự trong cuộc đời mỗi người lặp đi lặp lại. Nhiều cái tưởng như rất quan trọng đến một ngày nhìn lại cũng thành vô nghĩa. Rồi nhiều thứ tưởng như rất thân thuộc gắn bó với ta đến một lúc giật mình cũng  thấy xa cách đến lạ lùng. 


Ai cũng bảo mùa xuân thật đẹp. Có cái se se hơi lạnh cuối mùa, lất phất mưa bay trên phố. Nhưng với mình, chỉ thấy ẩm ướt khiến người uể oải. Lúc nào cũng luôn tự nhủ rằng cuộc sống vốn dĩ luôn có hai mặt và cuộc đời thì không bao giờ theo ý muốn của riêng mình. Xuân qua rồi hạ sẽ đến, chỉ là mình phải kiên nhẫn mà thôi. Mọi cái đều phải biết chờ đợi, đợi chờ khi đường tắc. Đợi chờ người thân. Đợi chờ sự thay đổi. Đợi vận may đến… Nhưng cuối cùng cũng ngộ ra rằng: đừng nên mong đợi gì, vì mọi cái đều tùy duyên, đến rồi đi, tùy vào phúc phận. 


Quá nửa đời người đi qua những năm tháng khó khăn, những gian nan vất vả cả những thành công hay thất bại, cuối cùng tuổi già cũng ập đến. Mới hiểu cuối cùng bình an mới là quý giá. 


Ai đó thường nhắc nhở rằng khi già đừng quan tâm đến mọi cái không liên quan. Hãy sống hồn nhiên, yêu thương bản thân mình, sống không cần phải vừa lòng người khác, chỉ là mình vui vẻ. Nhưng mấy ai làm được như vậy!


Các bạn của tôi ơi! Có một điều nhất định phải làm được. Đó là phải biết quan tâm đến sức khỏe của mình, trân trọng cuộc sống và giá trị bản thân. Hãy luôn tự tin và tự hào về bản thân. Cuộc đời dài hay ngắn không quan trọng bằng mình sống cuộc sống như thế nào, có ý nghĩa hay không!?! 


Năm mới thật nhiều niềm vui mới nhé, tôi ơi, các bạn ơi!


Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.