
- Trang văn

Trên cầu Bách Lãm
Thứ tư - 04/03/2026 08:29

(Ảnh: Sưu tầm)
TRÊN CẦU BÁCH LẪM
( Phạm Quỳnh Loan)
Đứng trên cầu Bách Lẫm
Nghe dòng thời gian miết chảy sông Thao
Những con sóng vỗ ngàn năm thế sự
Vỗ tuổi thơ tôi sóng gió lở bồi
Thương con đò xưa oằn cong mùa lũ
Tháng tám ngày ba chát mặn đồng cò
Vai áo người vắt mồ hôi nuôi đất
Đất nuôi người đất mở lòng nhân
Con tôm còng mẹ kho ướp mặn mòi tình mẹ…
Mây phiêu bồng trôi ngang trời Bách lẫm
Thành phố vặn mình cũ mới nối đôi bờ
Nhà vịn nhà lên cao
Người vịn người trong mắt
Đường mới thênh thênh sắc hoa thắm đỏ
Phố thị ồn ào tấp nập bán mua...
Đứng trên cầu Bách Lẫm
Nghe thành phố thở căng ngực núi
Chiến khu vần mây trắng cuộn uy linh
Đây bến Âu Lâu kia tượng đài Nguyễn Thái Học
Lời tiền nhân còn đâu đây vang vọng
Sông Thao đỏ dòng chảy dọc nhân gian



