
- Trang văn

Búp trên cành - Khu vườn của những yêu thương
Thứ tư - 04/03/2026 10:07

BÚP TRÊN CÀNH - KHU VƯỜN CỦA NHỮNG YÊU THƯƠNG
(Nhà văn Biên Linh)
Nơi khởi nguồn ý tưởng
Bắt đầu từ những thay đổi to lớn trong chương trình giáo dục 2018 so với trước đây, đó là sáng tác văn thơ đã được đưa vào giảng dạy, học tập chính khóa trong nhà trường từ THCS đến THPT. Phần này thú vị, ý nghĩa nhưng rất khó với đa số học sinh và giáo viên. Tuy nhiên, nếu có phương pháp dạy phù hợp, giáo viên có thể phát hiện, bồi dưỡng và chắp cánh cho những em có tình yêu và năng khiếu sáng tác văn chương nghệ thuật.
Thời thơ ấu, sau khi thi học sinh giỏi văn toàn quốc, chúng tôi được chọn về lớp dành cho học sinh có năng khiếu sáng tác văn học nghệ thuật do Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình tổ chức. Ở đó, chúng tôi được học với nhà văn Tô Hoài, nhà thơ Phạm Hổ, nhà văn Phong Thu, nhà thơ Kim Chuông. Tình yêu văn học, nghệ thuật và những kiến thức quý giá ấy theo chúng tôi lớn lên và trở thành nền tảng quý giá cho chúng tôi trong mọi công việc của mình. Dù 200 học viên nhóm “Búp Trên Cành Mùa I” (1976-1993) của chúng tôi mỗi người công tác ở một lĩnh vực khác nhau nhưng chúng tôi vẫn có chung tình yêu văn chương nghệ thuật và chính nó làm cho cuộc sống của chúng tôi đẹp hơn, vui hơn, ý nghĩa hơn. Đã có 4 học viên trở thành Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, nhiều bạn là hội viên các hội văn học các tỉnh thành trên cả nước.
Có ý kiến cho rằng các em học sinh giờ không thích học văn, thậm chí còn sợ học văn. Tôi thấy có tình trạng học sinh ngại học văn, lười đọc sách, viết văn không đúng yêu cầu của đề; câu văn dài lê thê, không rõ ý… Không thể phủ nhận một thực tế là sự gắn bó, chia sẻ của các em với người thân, bạn bè và giao lưu với xã hội hiện quá ít. Các em thiếu tình yêu thương, lòng biết ơn, sự cảm thông, chia sẻ. Hoặc có những tình cảm, có những khúc mắc, những khó khăn, trăn trở không biết làm thế nào để chia sẻ, tỏ bày. Nạn bạo lực học đường, bạo lực gia đình, bạo lực nơi công cộng có lẽ cũng có phần từ những lý do này…
Là người thầy, cũng là người mẹ, người bà, tôi thiết nghĩ: Nếu học sinh được quan tâm, giáo dục đúng cách từ tấm bé, được gắn bó, bồi đắp tình yêu thương, lòng bao dung, sự cảm thông, tôn trọng từ nhỏ, chắc chắn các em sẽ trở thành người tử tế sau này. Môn văn góp phần đắc lực để nuôi dưỡng, bồi đắp tâm hồn cho con trẻ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Môn văn dạy các em biết tỏ bày, biết diễn đạt những điều mình muốn nói, biết trình bày vấn đề sao cho mạch lạc, rõ ràng, cuốn hút để thành công trong công việc, có nhiều cơ hội đến với tương lai tươi sáng.
Đặc biệt, khi trẻ biết thể hiện ước muốn cảm xúc của mình dưới hình thức của bài thơ, trang văn về tình yêu, lòng biết ơn đối với ông bà cha mẹ, thầy cô, bè bạn… thì càng tuyệt vời hơn...
Vì vậy, những năm qua, tôi đã cùng nhiều nhà quản lý giáo dục tâm huyết, nhiều thầy cô đồng quan điểm, nhiều nhà báo, bạn văn của Hội văn học nghệ thuật Bình Phước, sự quan tâm của Ban chấp hành Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Đồng Nai cùng chung tay ươm mầm, vun đắp cho hơn 20 em học sinh có năng khiếu trên địa bàn xã Phú Nghĩa, phường Phước Long, phường Phước Bình ở mọi cấp học từ Tiểu học, Trung học cơ sở đến Trung học phổ thông. Nhóm Búp Trên Cành Mùa II đã ra đời như thế.
Và yêu thương lan tỏa
Ngày 11/11/2025, Nhóm nhận được lời mời của trường Tiểu học Long Giang tham gia buổi giao lưu “Lan tỏa yêu thương” các thành viên trong nhóm đã tặng thư viện nhà trường 200 đầu sách, biểu diễn những tiết mục văn nghệ và đọc nhiều bài thơ tự sáng tác, được thầy cô và các em học sinh vô cùng yêu thích. Đặc biệt tiết mục độc tấu đàn Violon của Bảo Anh, bài thơ viết về cha của Võ Minh Hà đã để lại ấn tượng sâu sắc.
Trong buổi giao lưu này đã ra mắt nhóm Búp Xanh của trường Tiểu học Long Giang gồm 30 em yêu văn. Những bài thơ “góc sân trường”, “Cái trống” của các em nhóm “Búp Xanh” khiến cả hội trường thích thú.
Sau buổi giao lưu, hai nhóm Búp Trên Cành (Búp chị) Búp Xanh (Búp em) đi cùng nhau hưởng ứng phong trào “Thư xuân gửi chú bộ đội Trường Sa” gần 100 bức thư đong đầy lòng biết ơn, niềm yêu kính, hàng chục bức tranh về biển đảo, về vẻ đẹp hiên ngang, kiên cường canh giữ biển trời của các chú Hải quân, hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay giữa bát ngát biển xanh như lời khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc đã được các em thể hiện thật sinh động trong những nét cọ còn non nớt nhưng tươi thắm, con hạc giấy được xếp bằng sự tỉ mỉ khéo léo của các em gửi gắm bao ước mơ về đất nước luôn hòa bình thống nhất.
Những trang viết nở hoa
Cuối tháng 10/2025, hai thành viên xuất sắc nhất của nhóm Búp Trên Cành mùa hai là Nguyễn Bảo Anh học sinh lớp 8A6 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Thảo Linh học sinh lớp 9A1 trường THCS Phước Bình vinh dự được chọn tham dự trại viết dành cho những tác giả trẻ tại Đà Lạt của Hội văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai. Những ngày ở trại, hai tác giả “nhí” đã được học hỏi, giao lưu cùng nhiều văn nghệ sĩ, nhà báo nổi tiếng như Đàm Chu Văn, Phạm Hoàng, Dương Đức Khánh, Linh Tâm, Trần Thu Hằng, Bùi Thị Biên Linh… Hai bạn đã có những trang viết nhiều cảm xúc về trải nghiệm trân quý này. Nhóm kịch cùng với Bảo Anh và Thảo Linh là những cây bút khác cũng không kém phần nội lực. Có thể kể đến: Như Quỳnh, Minh Hà, Minh Hân, Trà Giang, Ngọc Diệp, Phúc Thịnh, Hoàng Khang, Khánh, Bùi Văn Thế Quang Phương Anh, Trúc Lâm, Bảo An, Đức Đan, Yến Ngọc, Bảo Quyên, Phương Giang, Minh Khuê, Mai Anh, Kim Anh, Huy Hoàng, Khánh Quỳnh…
Mỗi trang viết của các em tuy còn chưa trau chuốt ngôn từ, hình ảnh nhưng luôn lấp lánh tinh khôi của tâm hồn dạt dào ấm áp yêu thương, ngộ nghĩnh trong cái cảm, cái nhìn thơ trẻ. Các em viết về ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, về thiên nhiên, cảnh vật, về những mảnh đời bất hạnh nhiều thua thiệt, về những ước mong, trăn trở của riêng mình… Bình dị thế thôi nhưng đó là cả một bầu trời của tuổi học trò các em gửi vào trang viết.
IV. Những dự định xanh tươi rực rỡ đang vẫy gọi
Chặng đường phía trước đang mở ra với bao dự định, kế hoạch sôi nổi trong những hoạt động của nhóm. Cùng đón xuân về trong buổi giao lưu văn nghệ chào xuân với trường Tiểu học Long Giang ngày 25/01/2025, nhóm kết hợp cùng ban nhạc của trường THPT Phước Bình tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ từ thiện tại trường THPT Phước Bình...
Nhiều bài thơ, khúc nhạc do các thành viên của nhóm Búp Trên Cành Mùa II và nhóm Búp Xanh sẽ cùng hoà nhịp làm cho mùa xuân năm nay thêm tươi thắm rộn ràng. Niềm vui của cô trò Nhà Búp của chúng tôi chỉ bình dị thế, bình dị mà thiêng liêng như lời Bác Hồ căn dặn:
“Trẻ em như Búp trên cành
Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan”
Vui nhất là nhiều phụ huynh tìm đến xin cho con vào nhóm Búp Trên Cành Mùa II.
Ngày 01/01/2026
Biên Linh



