
- Trang văn

Mùa Xuân về trên rẻo cao…
Thứ năm - 19/02/2026 16:59

MÙA XUÂN VỀ TRÊN RẺO CAO...
(Phạm Minh Châu)
Được theo vợ chồng bạn lên rẻo cao dự Tết truyền thống của người Mông trên đỉnh Pà Cò - mảnh đất giàu có, trù phú nơi thượng nguồn sông Đà.
Vùng bán sơn địa xanh tươi trù phú với đất bazan tơi xốp khiến cây cối bừng lên sức sống mãnh liệt.... Hoa nở khắp nơi trên lưng đồi, sườn núi, quanh nhà: Đào hồng, Mận trắng, Cải vàng... cùng muôn vàn hoa “Khôn", hoa "Dại" đủ màu dệt nên bức họa Mùa Xuân Rẻo Cao đẹp như một tấm khăn thổ cẩm muôn màu mà đất trời dành tặng riêng cho những con người nơi đây...
Cuộc sống của người Mông ở Pà Cò cũng sung túc hơn nhiều so với những nơi mà tôi đã đến; vì thiên nhiên, vị trí, sự cần cù, năng động (và cả liều lĩnh) của họ trong lao động, buôn bán- ở một vùng có nhiều thuận lợi về đất đai, khí hậu, giao thương và văn hóa...
Ngày hội, các nam thanh nữ tú người Mông sặc sỡ trong những bộ váy áo "nhiều triệu đồng" (họ khoe thế) mái tóc "vẩy lai", chân giận những đôi giày, guốc, bót.. cao ngất nghểu (mà tôi cũng không dám đi), chở nhau trên những chiếc xe máy Honda, Suzuki phóng vèo vèo... Những "Anh Bố, Chị Mẹ" còn non choẹt (quê tôi gọi là Mẹ Ranh" dắt déo con cái ăn mặc rất đẹp, rất "mốt" đi xem hội Gầu Tào - lễ hội mùa Xuân lớn nhất của dân tộc Mông...
Tôi cũng bị cuốn vào vòng múa Xòe lớn nhất của lễ hội trong không khí vui tươi, hồn nhiên của cả Chủ và Khách, trong điệu khèn, tiếng nhạc, nụ cười dưới cái nắng Xuân dịu nhẹ và những làn gió mang theo khí núi, hương rừng tràn xuống thung lũng Pà Cò xinh đẹp. Đây là quê hương của rất nhiều Người Mông sinh ra, lớn lên từ Đất và Nước sông Đà - dòng sông huyền thoại như một áng tóc của Thần Rừng từ những áng mây của đại ngàn buông xuống, ban sự sống cho mảnh đất này (ý tứ của Nguyễn Tuân )...
Thật sự vui khi thấy đồng bào ta ở vùng cao nơi này có cuộc sống giàu có hơn, tiệm cận với văn minh hơn… dù còn nhiều điều chưa như mong muốn...
Trở về thành phố, ấn tượng mang theo là tình bạn bè, đồng đội rất gắn bó, chân thành của Những Người Lính, những Người Sông Đà của mảnh đất Hòa Bình xinh đẹp mà tôi chưa hiểu biết nhiều, nhưng thấy rất thú vị...!!!
Lại thêm hy vọng được khám phá một Xứ Mường non xanh nước biếc linh thiêng và đầy cám dỗ...!!!
Cây Nêu rất cao (biểu tượng của sợi dây nối Đất và Trời) buộc những sản vật giản dị của người Mông dâng cúng Giàng, cầu cho một Năm Mới Bình An, No Ấm phất phơ như điệu múa của cây lá và con người vẫy gọi Mùa Xuân về...!
Chào Mùa Xuân Rẻo Cao!



