• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Tình yêu của cha mẹ

Thứ năm - 19/02/2026 15:14


(Ảnh: Minh Trần)



TÌNH YÊU CỦA CHA MẸ 

(Bùi Chi Yến)


Có những đứa con rất hiếu thảo với cha mẹ nhưng ngoài cha mẹ nó còn có vợ, chồng, con cái và công việc. Cho nên dù có hiếu thuận cũng rất khó để toàn tâm toàn ý với cha mẹ. 


Có những người yêu, người chồng, người vợ, khi tình yêu còn đủ đầy, còn thăng hoa, còn đầy ắp cảm xúc thì cả thế giới trong họ dành cho người mình yêu. Ai đó nói rằng nếu có thể hái được sao trên trời về cho người mình yêu họ cũng làm quả không sai. Nhưng tình yêu khó mà ở lại trọn vẹn đến cuối đời. Những người từng yêu nhau tha thiết, thậm chí yêu đến chết đi sống lại, tới một thời điểm nào đó lại chia tay hoặc sống với nhau chỉ vì trách nhiệm và nghĩa vụ.


Trên đời này, thứ vững bền nhất, không cần điều kiện nhất và toàn tâm toàn ý nhất chỉ có thể là tình yêu của cha mẹ dành cho con cái.           


Không có cha mẹ nào từng yêu thương con mình lúc con trẻ đẹp mà khi con xấu xí, tiều tụy lại hết thương con mình. Không có cha mẹ nào yêu thương còn lúc nó giàu có mà khi nó phá sản, nó đói nghèo lại hết thương. Cũng không có cha mẹ nào chỉ yêu thương con một thời gian sau đó tình yêu ấy lại theo thời gian mà mãi một dần đi. 

Cha mẹ mong con hạnh phúc, mong con đẹp đẽ, đủ đầy nhưng nếu con bất hạnh, con đau yếu hay nghèo hèn ,cha mẹ sẽ càng thương hơn. Con có thể được tung hô, được ngưỡng mộ khi thành công, khi trên đỉnh của Vĩnh quang, quyền lực, tiền bạc và nhan sắc. Bên cạnh con có bao người sẵn sàng, thậm chí ao ước được ở bên con. Nhưng khi con thất bại, gục ngã và bất hạnh, người chắc chắn sẽ giang rộng vòng tay cưu mang, đón con trở về chỉ có thể là cha mẹ.


Người có thể nhịn cho con ăn, có thể chết cho con được sống, có thể hy sinh và cho con tất cả những gì mình có chính là cha mẹ. Tình yêu của cha mẹ là thứ có thật nhất, không ảo ảnh, không hão huyền. 


Người hiểu thấu nhân sinh vì thế luôn biết đâu là bến bờ, nguồn cội. Để dù đi đâu, làm gì hay trở thành ai đi nữa cũng không bao giờ quên vòng tay ông bà, cha mẹ và kí ức bên mái nhà thời thơ ấu.

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.