• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Trống tía

Thứ ba - 03/02/2026 10:46



(Ảnh: Pixabay)


TRỐNG TÍA

Nguyễn Đoàn Liên


Cửa chuồng mở. Tất cả gà trong chuồng ùa ra. Đi đầu là mái vàng. Nó chưa kịp bước ra khỏi cửa thì một chú Trống choai khoác một bộ áo đỏ tía nom thật đẹp dùng đôi cánh khỏe đẩy nó lại phía sau. Trống Tía không thèm đi từng bậc thang mà nhảy đại xuống nền đất, bươn bả chạy ra khoảng sân đã rắc thóc sẵn.

Nó đứng giữa sân vươn cái cổ màu đỏ tía, vỗ cánh phành phạch, cố cất cái giọng gáy thật hùng dũng: 

-Kéc… kè… ke… ke…!

Gáy xong nó ngẩng cao đầu nói với cả bọn gà:

Chúng mày thấy không, chính tiếng gáy của tao đã gọi ông mặt trời dậy, chiếu sáng cho chúng mày đấy!

Nói xong, nó cúi xuống đống thóc mổ lấy mổ để, vừa ăn vừa chen lấn rồi mổ các bạn khác để giành lấy chỗ nhiều thóc.

Ăn xong, tất cả bọn gà tản ra để tìm thức ăn, nhưng riêng Trống Tía đứng dưới gốc chuối đùa giỡn với mèo con út. Mèo con út bới được một chú giun đất, nó cố kéo con giun ra khỏi lỗ thì Trống Tía liền chạy lại cướp luôn và nuốt thẳng. Út ức lắm, nhưng chẳng biết làm sao được, đành bỏ đi. Sáng hôm sau, Út ra bờ ao vớ được một chú cua kềnh. Nó đang mổ mổ con cua thì Trống Tía xô lại. Vẫn cái trò cũ, Trống Tía cướp luôn con cua chạy tận gốc chuối góc vườn ăn. Con cua tuy đau nhưng vẫn còn sống. Nó giơ gọng lên tự vệ. Trống Tía mổ tới tấp đến lúc chú cua chết và bị xé làm đôi. Thế là mày toi đời nhé! Tao sẽ xơi tái thịt mày. Trống Tía đắc chí nghĩ bụng, nó há to mổ tớp nửa con cua rồi duỗi cổ nuốt miếng cua trôi xuống ruột. Chà ! Ngọt và mát quá! Còn miếng này nữa là hết mạng mày, con ạ! Nó lại há mỏ, lại duỗi cổ. Nhưng nửa con cua còn lại mang một chiếc còng cái rất to. Nuốt… nuốt… miếng cua xuống gần đến cổ nó lại muốn oẹ ra. Oắc…oắc…nó cố oẹ, nhưng chiếc càng đầy gai ngạnh của cua đã mắc chặt vào gai cổ nó. Trống Tía lắc lắc đầu, vẩy, vẩy mỏ. vẫn không ăn thua. Chiếc ngạnh cua quái ác vẫn mắc chặt ở đó. Nó kêu. Nó muốn gào lên để gọi bạn bè đến cứu, nhưng bốn bề rất vắng lặng. Bọn gà đã rủ nhau đi kiếm mồi tận đẩu, tận đâu…?


Nguyễn Đoàn Liên

(13 tuổi, Khu tập thể Sở Nông nghiệp Thị xã Thái Bình)

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.