
- Truyện ngắn

Trong vườn
Thứ tư - 01/07/2026 10:02

(Ảnh: Thuy Nguyen)
TRONG VƯỜN
Trong một khu vườn trồng nhiều loại rau. Rau Muống, rau Đay, rau Dền, rau Ngót, rau Mùng Tơi... Không biết chúng tranh cãi với nhau điều gì mà gay gắt vậy?
Đầu tiên giọng nói ồm ồm của anh rau Muống rỗng ruột.
- Các cậu trông đây này: toàn thân tớ có một màu xanh mỡ màng. Những chiếc lá mềm mại như những bàn tay trẻ vẫy gọi gió hè.
- Còn tớ, tớ có kém gì anh rau Muống đâu! - Chị rau Đay kéo dài cái giọng thanh thót.
- Toàn thân tớ là một màu tím trông cũng đẹp. Tớ lại còn cao và khoẻ hơn các bạn nữa.
Từ trong góc vườn thím Ớt cất giọng cay cú.
- Thế còn tớ thì sao? Các cậu hãy nhìn kĩ tớ đây này - Thím Ớt chìa những quả đỏ gay ra khoe khoang như nói với mọi người là mình có đàn con nhỏ khá đông.
- Vậy còn tớ, các bạn bỏ đi đâu?
Tất cả các bạn đều quay lại phía cửa vườn. Đó là bạn rau Ngót. Trông Ngót có vẻ hiền lành và nói lí nhí. Ngót giơ những cái lá mềm mại của mình ra khe khẽ vẫy vẫy:
- Tớ tên là Ngót toàn thân tớ có một màu xanh thẫm. Chỉ những cái búp của tớ là có một màu xanh non.
Cứ như vậy, các bạn rau tranh cãi với nhau mãi.
Bỗng cửa vườn mở, các loại rau ngước lên nhìn. Chúng reo lên khi nhìn thấy tôi: “Ôi chị cho chúng em uống đấy à?” Tôi gật đầu nhìn chúng. Rồi từ từ tưới những giọt nước mát vào chúng, chúng khoan khoái giơ những cái lá xanh vẫy vẫy như cảm ơn tôi.
Bùi Hải Yến
12 tuổi, Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình



