
- Trang văn

Cải thìa đã hiểu ra
Thứ bảy - 27/12/2025 07:57

(Ảnh: St)
CẢI THÌA ĐÃ HIỂU RA
Ò… ó…. o…. o….!
Trời đã sáng: chú gà trống báo vậy. Sắc trời buổi sáng non dịu, nắng hoe hoe trên những cành lá xanh mượt mà. Gió đưa mùi hoa hồng thoang thoảng. Không khí ngọt ngào cộng với giấc ngủ ngon lành đêm qua đem lại cho lũ cây cối trong vườn một sự dễ chịu.
Rung rung những cánh tay trắng ngàn, và uống những giọt sương ban mai ngon lành, cô Cải Thìa liến thoắng kể với các bạn:
- Này các bạn! Đêm qua tôi ngủ không được tý nào cả.Thỉnh thoảng tôi lại giật mình vì tiếng nghiến răng ghê người của lão Cóc Tía ở cuối vườn kia kìa.
Và không kịp để các bạn lên tiếng, cô ta tiếp luôn một mạch:
- Eo ơi, cái lão Cóc Tía ấy mới bẩn làm sao, ghẻ lở và rôm sảy. Không những thế, cái giọng lão ta lại khàn khàn, ho lụ khụ, mất thì trố, mồm ngoác tận mang tai!
Nói rồi, cô ta rung rung tấm thân tràn đầy sức lực, như để thay cho lời kết thúc.
Su Hào cũng nhao nhao lên với giọng thiếu thiện cảm:
- Cái lão Cóc ấy không biết ý, lại cứ nhảy chồm chồm, bắt sâu với chả bắt bọ kinh cả lên, cọ cả vào mình tôi nữa chứ!
Câu chuyện cứ thế trôi đi, ngày ngày tháng tháng. Cải Thìa càng lớn càng duyên dáng. Tấm thân cô đẫy đà ra. Sắc đẹp và sức lực ấy làm cô tưởng mình là hơn hẳn trong khu vườn này. Cô trêu người này, chê bai người kia, rồi cười he he, thích thú. Rồi cô chuẩn bị cho lứa hoa vàng tươi ra đời. Khi đó thì cô cứ là… là… nhất vườn.
Cuộc sống đang êm đẹp thì bỗng một hôm từng đàn, từng lũ rệp xanh tràn tới khu vườn, tàn phá dữ dội. Chúng đi tới đâu là từ lá cỏ cũng tướp ra. Chúng xông tới Cải Thìa và bè bạn. Mọi người kêu la ầm ỹ, cố sức vẫy tay thật mạnh để hất lũ rệp độc ác xuống. Nhưng không được. Những tàu lá mỡ màng của Cải Thìa tướp ra xơ xác… Giữa lúc ấy, Cải Thìa nghe thấy tiếng Cóc Tía nghiến răng ken két:
- Tất cả tiến lên tiêu diệt lũ rệp, bảo vệ vườn rau!
Bác Cóc nói rồi dẫn đầu một tiểu đội Cóc con đến tiêu diệt lũ rệp. Các chú Cóc con xong vào dùng món võ nghệ đã được bác Cóc dạy, quật ngã từng tên địch một cách nhanh chóng. Các chị rau cũng ra sức hất từng tên rệp ngoan cố xuống cho các chú Cóc diệt. Thật là một cuộc hiệp đồng chiến đấu đẹp mắt. Bọn rệp chống đỡ yếu ớt. Rồi mạnh tên nào tên ấy chạy, cuống cuồng đạp cả lên nhau.
Trận kịch chiến nhanh chóng thắng lợi.
Bác Cóc lệnh cho đoàn quân tiến sang bên kia sông để trừng trị lũ giặc hung ác vẫn hoành hành ở đấy. Lúc bấy giờ, với giọng cảm động, cô Cải Thìa lưu luyến gọi:
- Bác Cóc! Thỉnh thoảng bác về đây chơi với chúng cháu nhé!
16/7/1980
Vũ Huy Thông



