• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Chuyện về ái nữ của một nhà cách mạng

Thứ sáu - 01/08/2025 08:39


(Ảnh: Pixabay)



CHUYỆN VỀ ÁI NỮ CỦA MỘT NHÀ CÁCH MẠNG

(Lương Duyên Thắng)

 

Trong chương trình câu chuyện âm nhạc cuối tuần khi gã nghe NS Trần Tiến kể về câu chuyện sáng tác bài hát “ Cô gái Sầm Nưa” về chuyện từ chối làm Phò mã của Hoàng thân Souphanouvong khi sang biểu diễn và sáng tác ở Lào thời kỳ cả hai nước Lào Việt đang trong giai đoạn cam go chống Mỹ giành độc lập. Gã cũng nghe nhiều chuyện về các “Thái tử Đảng” các “Ái nữ Đỏ” ngày nay thăng tiến rồi sa vào vòng lao lý nhiều đến thế nào. Ngồi một mình trên tầng thượng 26 Pasteur bất chợt gã nhớ về những câu chuyện về câu chuyện về một Ái nữ người Việt  và một thái tử Đảng của Lào mà Gã từng biết khác hẳn, và đây là câu chuyện của Gã.

 

Về Hoàng thân Souphanouvong năm 1937, sau khi kết thúc quãng thời gian du học ở Pháp, được Toàn quyền Đông Dương bổ nhiệm làm công chức Sở Công chánh An Nam Trung kỳ ở Nha Trang.

 

Đến Nha Trang, bước chân vào khách sạn Bon Air với ý định xin nghỉ trọ, Hoàng thân Souphanouvong đã gặp một người con gái kiều diễm mặc áo hồng, mà sau này ông mới biết đó chính là tiểu thư Kỳ Nam - ái nữ của ông chủ khách sạn và cũng là hoa khôi xinh đẹp nức tiếng xứ Trung kỳ. Là nữ sinh Đồng Khánh được bao quan chức Pháp theo đuổi, lại là con gái nhà tư sản giàu có Nguyễn Văn Sung, nhưng chỉ sau lần đầu gặp Souphanouvong, dù chưa biết bất cứ điều gì về ông, tiểu thư Kỳ Nam đã nói với cha mình: “Nếu đó là một người thất nghiệp đang tìm việc làm hay là người nghèo khó, hoặc là người gặp chuyện chẳng may của gia đình phải đi ở trọ, thì xin cha cứ cho anh ấy ở lại. Nếu anh ấy nghèo khổ, không nơi nương tựa, không có tiền trả phòng trọ, thì lúc con học xong, đi làm có lương, con sẽ nuôi anh ấy..

 

Người kỹ sư công chánh này đã thiết kế một số công trình kiến trúc còn lưu dấu ấn tại Việt Nam cho đến tận ngày nay như Tháp nước tại thành phố Phan Thiết hay đập bái Thượng Thanh Hoá... Họ kết hôn trở về Lào có với nhau 10 người con và tiếp tục con đường giải phóng dân tộc giành độc lập cho nước Lào như chúng ta đã biết. Trong tất cả những người con của hoàng thân ai cũng biết tiếng Việt và một số sang Việt Nam, hay sang Đông Âu học tập, có người đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ như đa phần con các cán bộ nòng cốt của Việt Nam thời đó.

 

Nếu như một người con gái Hoàng thân là nền làm cảm hứng cho bài hát của Nhạc sĩ Trần Tiến trong bài hát “ Cô gái Sầm Nưa” hôm nào thì có một người con trai khác của vợ chồng Hoàng thân từng du học ở Nga nhiều năm trong thập niên 60 của thế kỷ trước. Thời kỳ ấy du học sang Nga là niềm tự hào là niềm kiêu hãnh của thế hệ đó dù rằng để tới được Moscow phải đi bằng tàu lửa liên vận qua Trung Quốc mất tới 14 ngày đêm nếu đi từ Hà Nội. Có một Ái nữ của một nhà cách mạng Việt Nam cũng đã từng du học ở đó trong khoảng thời gian này. Bà đi từ lúc là thiếu sinh quân khi vừa tròn 12 tuổi. Trong thời gian du học và học đại học bà đã gặp và quen một người con trai tại đại học Lomonosov. Người đó chính là con thứ của Hoàng thân và bà Kỳ Nam. Hết khóa học người con trai hoàng thân về lại Lào tiếp tục công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước còn con gái nhà cách mạng Việt Nam cũng về Hà Nội làm việc. Họ xa nhau từ đó. Một phần bởi chiến tranh và một phần cũng vì ngày ấy chuyện hôn nhân với người nước ngoài là vô cùng khó khăn và phức tạp.

 

Năm 1975 Việt Nam thống nhất, nước Lào cũng độc lập. Mọi chuyện cũng qua đi theo dòng trôi của lịch sử. Mỗi con người đều có những số phận riêng và trải qua nhiều thăng trầm. Năm 1980 Bà Kỳ Nam với tư cách cá nhân đã về lại Cầu Đá Nha Trang thăm lại quê hương nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tình cờ gặp lại người bạn gái của con trai mình cùng học tại nước Nga xa xôi năm nào, lặng đi một chút bà nói:

 

- Trái đất tròn nên cuối cùng con cũng lại về Nha Trang đúng không?

- Dạ, cháu hiểu là duyên số cả Bác ạ.

 

Cả hai cùng lặng đi trong vài phút. Gần năm mươi năm trước cũng tại thành phố biển này, tiếng sét ái tình khiến bà chọn người sánh đôi với mình trong cuộc sống là Hoàng thân, và hai người đã có một cuộc sống viên mãn,hạnh phúc còn người con trai của bà thì không được như vậy. Bất chợt bà thở dài:

 

- Âu cũng là số mệnh cháu ạ.

 

Trái đất tròn có bao nhiêu câu chuyện không thể có lời giải, Thời chiến tranh đi chưa hết nửa vòng trái đất đã mất 14 còn ngày nay đi hết một vòng trái đất chỉ hết 24 giờ. Trái đất tròn vẫn xoay và câu chuyện của những người đi qua chiến tranh vẫn còn mãi như thế. Nếu như nhạc sĩ Trần Tiến đã không trở thành phò mã còn người con gái ngồi trước mặt Bà hôm nay đã không trở thành người trong nhà thì Nha Trang vẫn đẹp, biển Cầu Đá vẫn xanh trong

 

Câu chuyện tình của bà Kỳ Nam với Hoàng thân và cuộc sống của gia đình họ cùng những người bạn Việt Nam cũng đã tô thắm cho tình hữu nghị Việt Lào.

Chuyện về người ái nữ của nhà cách mạng lão thành kia của gã là ai, là thực, hay hư cấu, mạn phép Gã không thể tiết lộ. Trong lần gặp Bà cách đây vài năm Bà có nói sẽ viết hồi ký nhưng chờ đã lâu chưa thấy Bà cho ra mắt.

 

Với cái tuổi ngoài 80 của Bà, Gã biết Bà có viết cũng là chỉ ghi lại các kỷ niệm cho riêng mình mà thôi.

 

Nghe NS Trần Tiến kể chuyện mình trên TV, Gã bỗng nổi hứng nên mạn phép kể lại chuyện này hầu chuyện quý vị. Biển Nha Trang vẫn xanh màu ngọc bích, Trái đất vẫn tròn và vẫn mải miết quay xung quanh mình mang theo những câu chuyện về cuộc sống ngàn năm.

 

Hà trang Hotel 26 Pasteur

Nha trang đầu hè 2025

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.