• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Cuộc phiêu lưu của Jack răng thưa

Thứ bảy - 11/04/2026 16:39



(Ảnh: Pixabay)



CUỘC PHIÊU LƯU CỦA JACK RĂNG THƯA

(Trích)


Jack, còn có biệt danh là cậu bé Răng Thưa, về nhà sau một buổi học ngoại ngữ khó nhằn ở trường, cảm thấy quá mệt mỏi. Jack vốn là một cậu bé hiếu kỳ, cứng đầu và ngang bướng, nhưng hôm nay lại rất chán chường, không giống với tính cách xốc nổi của ngày thường.

Jack nằm chán thì mở đĩa game ra để chơi, chơi chán rồi lại đi nấu mì tôm ăn. Khoảng 30 phút sau, cậu cảm thấy lờ đờ nên leo lên giường ngủ. Vừa nhắm mắt, một quả cầu đen xì, nhỏ như viên bi chui vào trán cậu một cách thần kỳ. Và ngay sau đó, nó đưa cậu đi vào một giấc mơ. Jack tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trên một vùng đất hoang sơ, cây cối rậm rạp, phía trước là một hẻm núi hẹp, phía trên một ngọn núi có một tảng đá tròn rất lớn nằm trên đỉnh.

Ban đầu cậu hơi bối rối vì cảnh tượng trước mắt, ngay sau đó một con khủng long bạo chúa (T-rex) đang đuổi theo một con Tam giác long (Triceratop) xuống hẻm núi trước mặt cậu. Tiếng gầm rú của chúng nghe rất ghê sợ. Cậu chạy thục mạng về chỗ cây cối um tùm khó thấy, khi hoàn hồn cậu thấy mình đang ở thời tiền sử, thời mà có rất nhiều loài khủng long dữ tợn, những loài vật quen thuộc trong sách vở nhưng với kích cỡ đáng sợ. Cậu biết ba mẹ không có ở đây để chăm sóc cho mình, nên cậu sẽ phải tự sinh tồn ở nơi đầy rẫy nguy hiểm này. Cậu rất mê xem thể loại phim “sinh tồn”, và đã đến lúc phải thử vận dụng nó với bản thân.

Đầu tiên cậu đi đến những chỗ có những sợi rễ bò loằng ngoằng trên mặt đất giống như khoai. Cậu lấy hết sức bình sinh để nhổ thử lên thì thấy những củ khoai bằng bắp tay của mình. Cậu liền vặt lấy vài củ khoai, rồi tự bẻ cành cây để làm xiên xiên cá. Cậu hì hục tự tạo ra lửa bằng cách lấy cục đá nhọn và dẹt như lưỡi dao, bào vào gỗ lấy một ít dăm khô, xếp những cục đá lớn hơn thành một vòng tròn, rồi xoay xoay cành củi khô liên tục để lấy lửa. Công việc này mất khá nhiều thời gian vì Jack chưa từng làm bao giờ. Nhúm lên được ngọn lửa, cậu vô cùng phấn khích, vừa nướng khoai vừa đi tìm trái cây làm đồ ăn tráng miệng. Ăn xong, cậu tìm các sợi dây leo và đan chúng lại giống như một cái võng, buộc vào hai cái cây, rồi leo lên ngủ một mạch cho đến sáng, mặc cho thế giới tiền sử có bao nhiêu điều đáng sợ vây quanh.

Jack thức dậy rất sớm, và một ý nghĩ làm cậu đắn đo, đó là trộm trứng khủng long. Việc đó sẽ làm cho cậu không phải mò cá cả ngày, mà còn có một món mặn giàu dinh dưỡng và thơm ngon. Cậu thử ngay.

Ngày một: cậu đi trộm trứng của con Velociraptor, được đến 4 quả trứng, nhưng mà trứng bé tí.    

Ngày hai: tấn  công ổ trứng của Tam giác long nhưng ít hơn ngày một, được 2 quả.

Ngày ba: cậu lẻn vào ổ trứng của con T-rex dữ tợn, cũng là ngày thành công nhất, được tận 5 quả. Quả nào quả nấy to gần bằng trái banh da.

Sau ba ngày thu hoạch quá thành công, cậu cho phép mình hưởng thụ một cách vui vẻ, thậm chí phè phỡn sung sướng với đống thức ăn cho đến lúc chẳng thấy một quả trứng nào trong hốc cây của mình.

Thế là Jack Răng Thưa lại mò đến ổ trứng của con T-rex, con khủng long bạo chúa mà cậu luôn nghĩ là to xác nhưng dễ lừa. Nhưng không ngờ cậu bị khủng long mẹ phát hiện. Cậu chạy vòng sang trái ngọn đồi, rồi đứng im như pho tượng nép vào một hốc cây cổ thụ. Con T-rex không phát hiện ra và cậu trốn thoát một cách may mắn.

-Thật là may quá, nhưng mình phải cẩn thận hơn mới được - Jack vừa nói vừa thở sau khi  con T-rex rời đi.

Cậu không trộm được trứng khủng long, và hôm đó phải chịu đói đi ngủ. Cái bụng réo ầm ầm cả lên. Cậu mò dậy đến chỗ hốc cây giấu đồ ăn và mừng rỡ.

- May quá!

Cậu ăn một củ khoai và phát hiện trong đó vẫn còn sót một quả trứng, mà là trứng khủng long Velociraptor hẳn hoi. Jack từng đọc trong sách thấy gọi nó là con chim săn mồi tốc độ, loài khủng long tuy nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn và thông minh. Cậu không nỡ ăn quả trứng ấy nên ôm nó đi ngủ. Sáng dậy cậu thấy một con khủng long nhỏ xíu chạy lăng quăng ở dưới võng. Trên tay cậu chỉ có vỏ trứng, dụi mắt nhìn lại, không sao tin được. Jack tự tát mình một cái đau điếng, vẫn thấy con khủng long bé tí teo đang nhìn mình chằm chằm. Cậu cúi xuống nâng nó lên và hỏi:

- Mày là khủng long à?

Con khủng long như hiểu ý, gật gật đầu.

- Mày từ đâu ra đấy?

Con khủng long liếc mắt nhìn cái vỏ trứng, đôi mắt của nó long lanh đáng yêu.

Jack nhìn con khủng long một lúc, thở dài vì từ nay phải đi bắt cá nhiều hơn để cho nó ăn. Nếu không có cá thì lúc nó lớn lên, với hai ba quả trứng thì làm sao cả hai no bụng được.

***

(Khoảng 2 năm sau...)

Lúc này con khủng long đã đủ lớn để Jack cưỡi, cậu thường gọi nó là Raptor cho tiện. Jack thường cùng với Raptor đi ra vùng đất trống ngoài hẻm núi, nơi có quả đồi để ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên, lắng nghe tiếng róc rách chảy vui tai của dòng suối trong lành, và ngửi mùi thơm ngào ngạt của các loài hoa dại.

Một ngày đang ngồi chơi trên một chạc cây thì đột nhiên Jack nghe thấy tiếng kêu thảm của rất nhiều con khủng long đang hướng về phía mình. Cậu còn chưa kịp định thần thì thấy Raptor đã chuẩn bị sẵn tư thế cho cậu trèo lên, khi đã lên được lưng Raptor và chạy, cậu thấy mình bị hòa vào một đám khủng long trong đường chạy khá hẹp, chúng mỗi lúc một đông. Nhìn kỹ, cậu thấy có một con T-rex khổng lồ đang lùa tất cả các con khủng long nhỏ hơn vào giữa hai quả núi. Có đám trèo lên đỉnh núi để tránh con T-rex thì dẫm đạp nhau mà rớt xuống dưới. Khúc giữa hai hẻm núi có nhiều con khủng long đang cố gắng chống chọi với con T-rex mà chết, tạo thành một đường chắn ngang lối đi của con khủng long bạo chúa. Jack không thể nào hiểu nổi vì sao con T-rex lại muốn tiêu diệt những con khủng long nhỏ thuộc loài ăn cỏ, không gây nguy hiểm cho nó như thế.

Đang bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt thì đột nhiên cậu nảy ra một ý định:

 - Trên đỉnh núi có một tảng đá rất lớn và tròn, mình sẽ cùng Raptor đẩy tảng đá khổng lồ này xuống để đè bẹp con khủng long bạo chúa kia. Ở vị trí đó nó phải mất khá nhiều thời gian mới qua được, vì xác khủng long đang chất thành đống, nên mình sẽ kịp tiêu diệt nó.

Nói rồi, cậu cùng Raptor leo lên đến đỉnh núi, cố gắng lạng lách qua những con khủng long đang hoảng loạn hết trèo lên lại rớt xuống. Jack lên được đỉnh núi khá nhanh nhờ sự giúp sức của  Raptor, cậu cố gắng đẩy tảng đá khổng lồ kia xuống nhưng không ăn thua. Chợt con Raptor chạy lại và đào đất ở chân tảng đá, nơi hướng thẳng xuống phía con T-rex hung tợn. Cả hai hì hục đào cho đến lúc chân núi lở ra, liền đẩy cho tảng đá lăn xuống. Tảng đá tròn bắt đầu lăn, rơi trúng đầu con T-rex làm nó nằm bất động ở khe núi tử thần kia.

 Về nơi ở, Jack khao Raptor rất nhiều cá tươi ngon, vừa ăn cậu vừa xoa đầu con khủng long và nói:

 - Tao hơn mày tận 12 tuổi mà không thông minh bằng mày đấy.

 Con khủng long nghe Jack nói vậy thì tít mắt lên cười, miệng vẫn nhai cá rau ráu.

Ăn no căng bụng, Jack cùng Raptor đi ngủ. Khi ấy, một viên bi màu đen lại chui vào đầu cậu…


Nguyễn Xuân Bách

Lớp 6/7 trường THCS An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.