• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Tổ ấm gia đình

Chủ nhật - 12/04/2026 15:31


(Ảnh: Đặng Văn Tôn)



TỔ ẤM GIA ĐÌNH


Mẹ em bảo “Gia đình là tổ ấm” vì mọi người đều gắn bó, yêu thương nhau! Ba là trụ cột lo mọi việc lớn trong nhà. Máy lạnh, hệ thống điện, xe ô tô hay xe máy trục trặc, có ba ra tay là lại đâu vào đó.


Mẹ nấu ăn và chăm lo nhà cửa. Món nào mẹ nấu cũng ngon. Mỗi ngày đi học về đến ngõ, em đã ngửi thấy mùi thơm từ căn bếp của mẹ với bao nhiêu món ngon. Mẹ sắp xếp bàn học, ủi quần áo cho cả nhà để mỗi khi đến trường, áo quần của em đều thơm tho sạch sẽ. Mỗi ngày em đều cảm nhận được gia đình không chỉ là nơi em sinh ra và lớn lên mà còn là nơi mọi người che chở, chia sẻ, quan tâm chăm sóc cho nhau. Mẹ em bảo “ngày nay có nhiều gia đình ít có thời gian dành cho nhau. Họ mải làm việc, kiếm tiền mua nha to, xe đẹp, ít quan tâm tới con cái. Em nghĩ, như vậy thật đáng buồn. Mẹ còn nhắc em phải ngoan ngoãn, chăm học để sau này em có tương lai tươi sáng. Mỗi khi em đạt điểm tốt và chăm chỉ, cả nhà em đều vui. Ba sẽ chở cả nhà đi ăn ngon. Mẹ mua cho em những món mà em thích. Gia đình em thật tuyệt vời! Ba em dặn rằng: Con phải biết yêu quý gia đình và luôn tin tưởng vào ba mẹ nhé. Nếu có điều gì con không vui hay con lo lắng thì nhớ nói ra cho mọi người cùng biết để chia sẻ cho con!


Em thấy mình thật may mắn khi có gia đình như thế.


Hồ Vy Hạ - 11 tuổi

Lớp 6A1 trường THCS Thác Mơ, Phước Long, Đồng Nai

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.