• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Câu chuyện trong tủ kính

Thứ tư - 08/04/2026 10:54


(Ảnh: st)



CÂU CHUYỆN TRONG TỦ KÍNH


Trong tủ đồ chơi của bé Hương có bao nhiêu thứ: nào là chú Chó Bông có chiếc nơ hồng cài ở cổ; nào là anh Ngựa Vằn với chiếc yên màu gấm tía; cô Gà Mái Mơ áo vàng mịn giương đôi mắt tròn xoe ngắm mấy chị Cốc Pha-lê duyên dáng trong tà áo dài trắng muốt. Nhưng có lẽ được chú ý hơn cả vẫn là cô thiếu nữ Tóc Vàng.

Bộ nhung đen có hàng đăng ten hồng trên cổ áo càng làm tôn nước da trắng mịn của cô. Bộ tóc vàng hoe mịn màng được tết thành hai chiếc đuôi sam sau lưng lại càng làm duyên thêm dáng người thon nhỏ của cô. Sáng nào dậy, cô cũng soi gương ngắm nghía, chải chuốt, lòng đầy khoan khoái. Thấy thế, mấy chị Cốc Pha-lê chụm đầu vào nhau lách cách bàn tán: “Này, các bạn thấy không, trông cô bé Tóc Vàng lúc nào cũng diện nhỉ?”.  Nghe vậy, Tóc Vàng kiêu hãnh trả lời:

- Ta sinh ra chỉ để diện, chứ đâu như các chị, quần áo lúc nào cũng một màu trắng bạch, trông chán chết được. Thế mà cô Gà Mái Mơ cũng tròn mắt lên mà nhìn. Thật là ngốc nghếch!

Thấy Tóc Vàng chê mình, Gà Mái Mơ tức giận to tiếng:

- Cô bé này buồn cười thật, ai cũng chê bai. Còn cô đấy!

Mấy chị Cốc Pha -lê lại bàn tán, không để ý đến tiếng cãi của Tóc Vàng:

- Tôi thì làm sao?

Nói rồi, cô ta cười khanh khách đầy vẻ kiêu ngạo.

Chú Chó Bông vẫn im lặng, giờ mới xen vào chuyện:

- Sao các bạn cứ chê bai nhau vậy nhỉ?

Chó Bông vừa nói hết câu, Tóc Vàng nguýt dài một cái:

- Còn anh thì lúc nào cũng khoác trên mình bộ quần áo xám xịt, đã thế còn đính thêm chiếc nơ hồng trông thật kệch cỡm.

Vốn tính hiền lành, thấy Tóc Vàng nói vậy, Chó Bông cũng bỏ qua. Nhưng Gà Mái Mơ thì cứ quang quác:

- Không nói thì tức! Không nói thì tức! Chưa biết mèo nào cắn mèo nào đâu, cô ạ.

Mặc kệ. Tóc Vàng vẫn quay đi với vẻ kiêu căng. Cuộc tranh cãi chưa đi đến đâu thì đêm hôm đó, các bạn bỗng nghe tiếng thét của Tóc Vàng. Mọi người bật dậy, thấy cô bé nằm ngất đi, bên cạnh là bộ mặt nham hiểm của tên Chuột Nhắt. Thấy thế, Chó Bông chồm tới, toan ngoạm lấy Chuột, nhưng hắn đã khôn ngoan tránh được, làm Chó Bông mất đà chúi mõm xuống nền nhà, sứt cả mũi. Ngựa Vằn liền phốc tới, dùng ngón đá hậu gia truyền: một tiếng rú thất thanh, Chuột Nhắt bị văng ra xa.

Lúc này, cô Tóc Vàng nằm đấy, đôi mắt nhắm nghiền, mớ tóc vàng rối bời, bộ quần áo nhung đen bị Chuột Nhắt cắn rách ở tay và khuôn mặt xinh xắn trắng mịn bị cào xước đang tấy lên, tím lại.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Tóc Vàng thấy mình mệt mỏi, rã rời, đôi mắt nhức nhối khó chịu.

Tóc Vàng đau khổ chui đầu vào gối khóc nức nở. Cô mong có một người bạn đến chơi với mình quá! Nhưng còn ai nữa, vì tất cả những người quen đều đã bị cô chê bai, dè bỉu.

Thấy Tóc Vàng đau khổ, chú Chó Bông hiền lành bảo các bạn:

- Các bạn ạ! Mặc dù Tóc Vàng có điểm không tốt, nhưng cô bé đang gặp khó khăn, chúng ta nên tìm cách giúp đỡ.

Nghe vậy, chị Gà mái Mơ kêu lên:

- Mặc kệ! Mặc kệ!

Mấy chị Cốc Pha-lê thì xôn xao bàn tán: “Các bạn thấy thế nào? Có nên giúp hay không?”

Anh Ngựa Vằn bực bội:

- Giúp, rồi cô ta lại kênh kiệu, vác cái mặt lên cho mà xem.

Chó Bông vẫn ôn tồn:

- Lúc khó khăn thì người ta mới cần nhau, mới biết ai tốt, ai xấu, các bạn ạ. Tôi tin rằng, sau chuyện này, Tóc Vàng sẽ biết nghĩ hơn.

Nghe ra, mọi người liền xúm vào chăm sóc Tóc Vàng. Chó Bông chẳng biết làm gì, cứ chạy đi chạy lại với vẻ mặt bồn chồn. Mấy chị Cốc Pha-lê lăng xăng mỗi người một việc: người đổ nước, người xoa bóp, người chải đầu cho Tóc Vàng. To mồm nhất vẫn là chị Mái Mơ, chị tất tưởi như đang nuôi con thơ, cứ xuýt xoa luôn mồm và giục mọi người mang kim chỉ đến để mạng lại quần áo cho Tóc Vàng. Được chăm sóc tận tình, Tóc Vàng hồi phục nhanh chóng.


​​​​​​​​​Hoàng Phương, 15 tuổi

10B Phan Chu Trinh, thị xã Thái Bình

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.