• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Gửi bạn miền Nam

Thứ tư - 06/05/2026 09:42



(Ảnh: Pixabay)



GỬI BẠN MIỀN NAM



Ngày… tháng… năm 1976

Như Vân thân mến!

Như Vân ơi!

“Ve! Ve!”

Đó chú ve sầu quen thuộc đã mở hòm lấy cây đàn vi-ô-lông ra chơi bản nhạc mùa hè rồi đấy! Hè này chúng mình vui biết bao nhiêu! Vui không phải vì cái nắng năm nay rực rỡ hơn, ve sầu dạo nhạc hay hơn mà còn vui vì chúng mình được hít thở luồng không khí lành mạnh, tươi mát của hòa bình, tự do. Chắc trong ấy các bạn đang rộn rịp ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, phải không? Ừ! Thi xong chúng mình tha hồ mà chơi, tha hồ mà vui đùa, Như Vân nhỉ? hè này Như Vân về quê mình chùng mình vui chơi nhé! Ở ngoài này chúng mình cũng đón hè vui lắm!

Nào! Giờ ta hãy lên xe mở hết tốc lực đi! A! Cầu Hiền Lương kia rồi! Đó, quê hương yêu dấu của mình kia lờ mờ trong những lùm cây xanh mát. Đến nơi, bạn sẽ nhìn thấy những đồng lúa chạy tít tắp tận chân mây. Sóng lúa hiền hòa gối đầu lên nhau. Nhìn cảnh này chắc bạn sẽ phải say mê ngắm nhìn trìu mến. Đến tối, bạn sẽ cùng chúng mình ngồi bên đống lửa trại bập bùng, vui vẻ nói chuyện về truyền thống đội ta, đội Thiếu niên tiền phong mang tên Bác Hồ vĩ đại. Bạn sẽ kể cho chúng mình nghe những gương chiến đấu của các bạn nhỏ ở miền Nam. Còn chúng mình sẽ làm bạn say mê, thích thú những câu chuyện khoa học kỹ thuật của hợp tác xã Măng non. Chúng mình sẽ nói chuyện mãi tới khuya. Rồi những quả nhót chín mọng, những quả ổi chín vàng, những quả mận đỏ thẫm có vị chua chua sẽ làm bạn thêm yêu nguồn hoa quả phong phú của quê mình. Sau đó, bạn cùng chúng mình tham gia tiết mục liên hoan văn nghệ mừng Việt Nam toàn thắng, mừng Quốc hội thống nhất, vui ơi là vui! Chúng mình sẽ hát thật hay, thật to cho thỏa những ngày chiến tranh ác liệt, phải không Như Vân?

Sau đó cả hai cùng nhập vào đám các bạn đang chơi trò đâm thằng Mỹ độc ác đã mất hết tính người này nhé! Tay Như Vân cầm chắc cán lao “hai! ba! này”. A, trúng rồi; thằng mỹ sợ hãi há hốc miệng nom đến buồn cười. Rồi các trò chơi lành mạnh khác như “bắn máy bay Mỹ” “cõng bạn đi học” “...” sẽ làm Như Vân thích thú.

Như Vân thân mến!

Ngoài những buổi họp mặt, những cuộc vui, những câu chuyện sẽ trao đổi, những ngày chủ nhật mình sẽ dẫn Như Vân đến thăm những công trình mới xây dựng của địa phương mình. Đây! Trạm thủy lợi, bốn chú rồng “cột nhà cháy” đang cười giòn tan. Nước từ miệng các chú nhảy xuống chảy trên dòng mương xanh phẳng lặng. Cánh đồng dập dờn sóng lúa mênh mông thăm thẳm một màu xanh, màu xanh của vui tươi và no ấm.

Và đây nữa, con sông C.T. hiền hòa như một dải lụa đào mềm mại đã bồi đắp cho cánh đồng quê mình thêm màu mỡ. Như Vân có biết không? Dòng sông dịu hiền chở những con đò, chở những ước mơ trong trắng của tuổi trẻ này đã từng giận dữ nổi sóng nhấn chìm những con quạ sắt Mỹ xuống bùn đen trong những ngày đất nước ta nổi lửa…

Mình sẽ dẫn bạn đi thăm thật nhiều những cảnh đẹp sinh động ở quê mình. Như Vân thân mến! Nhưng khi nhìn cảnh này làm sao mình lại có thể quên được cuộc sống đau lòng dưới thời Pháp thuộc còn ghi trên màn ảnh: xóm làng xơ xác sau những cuộc càn quét đẫm máu của bọn giặc ác ôn. Trong những túp nhà lụp xụp như chuồng trâu, có những người mẹ gần chết đói, con thơ nằm bên vẫn còn nhay bú. Những người cha ốm hấp hối nhìn những mảnh niêu vỡ, những bếp đầu rau chỉ còn tro lạnh. Ôi! Cuộc sống dưới chế độ cũ tối tăm biết bao nhiêu! Mình biết vừa qua quê bạn cũng chịu cảnh khổ cực ấy, phải không Như Vân?

Như Vân thân mến!

Được sống dưới chế độ này mình thấy đẹp đẽ biết bao, tươi sáng biết bao. Mình bỗng nhớ Bác Hồ da diết. Đúng! Bác là ông tiên, ông tiên đã ban ánh nắng hè rực rỡ cho chúng mình cho thiếu nhi của hai miền Nam Bắc vui chơi.

Trước khi dừng bút, mình chúc bạn mạnh khỏe, hè này cùng vui chơi dưới ánh nắng của Bác ban cho.

Chúc Như VÂn đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới!

Xiết chặt tay bạn

Ký tên


Nguyễn Thị Đông Xuân

Học sinh lớp 4 trường Lý Tự Trọng, thị xã Thái Bình

—----

* Bài văn được giải nhì (không có giải nhất) kỳ thi học sinh giỏi  văn toàn Miền Bắc (cấp 1) năm 1975-1976

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.