
- Trang văn

Năm phút đầu giờ
Thứ hai - 11/05/2026 17:25

(Ảnh: St)
NĂM PHÚT ĐẦU GIỜ
(Bùi Chi Yến)
Sáng nay vừa bước vào lớp thì nghe một anh chàng cũng hơi ngỗ nghịch xưng "bố mày" với bạn.
Nhưng mà hôm nay mát trời nên sau khi đặt cặp sách ngay ngắn lên bàn, cô chỉ bảo :
- Anh lấy vợ sinh con rồi à. Sao không mời tôi đi ăn cỗ. Lại có con luôn rồi à?!!!
Cả lớp cười nghiêng ngả.
Cô nó lại bảo : Thế từ giờ trở đi bạn nào vừa được bạn này xưng là "bố" thì thôi bảo bạn ý cho tiền đóng học, cho tiền may quần áo nhé. Trưa nay đi học về vào nhà bạn ý nấu cơm cho ăn luôn.
Cả lớp lại cười
Xong đâu đấy thì cô tâm sự là: Sinh con thì phải nuôi con, phải có trách nhiệm làm bố mẹ. Các con biết giờ bố mẹ đang làm việc vất vả không? Cô và bố mẹ các con đang đi làm để nuôi con mình, chứ nếu không phải nuôi con thì đơn giản lắm. Nên phải thương bố mẹ mà học hành cho tử tế vào. Sau này ngon lành cành đào rồi, gặp tôi không cần biết tôi là ai cũng được.
Tất nhiên là sau đó cô cũng phải nhắc nhở, khuyên răn và khuyến cáo một vài điều.
Đấy thế thôi là mất 5 phút rồi. Cô lại dạy vắt chân lên cổ.



