• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Chuyến du lịch tới Đảo Ngọc

Thứ ba - 12/05/2026 15:22



(Ảnh: Tam Tran)


CHUYẾN DU LỊCH TỚI ĐẢO NGỌC 


Hè này em được ba mẹ cho đi du lịch. Địa điểm nghỉ dưỡng được gia đình lựa chọn là Phú Quốc, nơi được mệnh danh là đảo ngọc của Việt Nam. Khi biết tin, em vô cùng háo hức và phấn khích, đến nỗi em không sao ngủ được, cứ nằm nghĩ mãi nên mang theo gì cho chuyến đi này.


Ăn sáng xong, cả nhà xuất phát ra sân bay. Trước khi lên máy bay, em thấy nôn nao, một cảm giác khó tả, vì em chưa biết đi máy bay là thế nào. Máy bay cất cánh. Từ trên máy bay nhìn xuống, em thấy những ngôi nhà nhỏ như hạt đậu. Rồi máy bay bay qua những tầng mây. Em vô cùng thích thú ngắm nhìn mọi cảnh quan bên dưới chỉ qua ô cửa sổ nhỏ. 


Máy bay vừa đáp. Em rất bất ngờ vì cảnh quang nơi đây thật đẹp. Những bờ cát trắng phau, những hàng dừa xanh cao nghiêng mình xuống mặt nước biển xanh biếc trong veo cùng các cơn sóng thay nhau dập dìu ào vào bờ và nền trời xanh như ngọc bích với những đám mây bồng bềnh tựa dải lụa mềm mại. Con đường dẫn đến khách sạn đẹp như một bức tranh thủy mặc. Em nhận phòng ở khách sạn, nghỉ ngơi và tiếp tục ngắm biển từ ban công. Khi chiều xuống, cả nhà cùng đi ăn hải sản tươi ngon. Vị ngọt thanh, giòn sần sật của mực hòa cùng nước chấm cay nồng đã khép lại một ngày đầy thú vị. 


Sáng hôm sau em được thưởng thức món bún quậy, bún quậy là đặc sản nổi danh Phú Quốc. Nước dùng ngọt dịu, nhẹ nhàng cùng chả tôm cá dai giòn quyện trong bát nước chấm chua cay tạo nên một trải nghiệm ẩm thực khó quên. Rời quán ăn sáng, chúng em lên đường đến tham quan nhà tù Phú Quốc. Trái ngược với vẻ đẹp yên bình của biển cả, nơi đây lại mang một cảm giác u uất và ám ảnh khó tả. Chứng kiến những mô hình tái hiện lại cảnh tra tấn dã man, em không khỏi bàng hoàng và xót xa. Trước sự hy sinh của các chiến sĩ cách mạng, em càng thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay. 


Đến tối, em ghé xem nhạc nước. Giữa tiếng nhạc sôi động, những cột nước đủ màu phun cao rồi đổ xuống tỏa hơi mát rượi, xua tan cái nóng ban ngày. Em còn được gặp gỡ nhiều cư dân ở Phú Quốc và nhận thấy người dân ở đây thật hào sảng, chất phác, hiếu khách và có tinh thần vươn lên mạnh mẽ. 


Sớm mai cuối cùng tại đảo, trước khi ra về, em đã ghé chợ mua rất nhiều đặc sản để làm quà như nước mắm đậm đà, hồ tiêu thơm nồng và những túi kẹo sim ngọt lịm. Em nghĩ đến cảnh mọi người được nhận món quà này mà lòng thấy rất vui.


Chuyến đi đã khép lại, những hình ảnh về bãi biển xanh trong và vị ngon của đặc sản Phú Quốc vẫn còn in đậm lại trong tâm trí em. Em thực sự rất thích cảnh đẹp và con người nơi đây. Em mong rằng hè năm sau lại được đi đến đây để trải nghiệm phần còn lại của Phú Quốc.


Họ và tên: Ngô Trọng Tín, 12 tuổi

Học sinh Lớp 6A5 - Trường THCS Thác Mơ

Địa chỉ: Khu Thác Mơ 1, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.