• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Người chị

Thứ sáu - 23/01/2026 11:37



(Ảnh: Pixabay)

NGƯỜI CHỊ


Mây đen ùn ùn kéo đến. Gió mỗi lúc một mạnh hơn. Tôi và bé Thắng bước thật nhanh, để kịp tránh cơn mưa đầu mùa hạ. Lộp bộp! Lộp bộp! Không kịp nữa rồi. Đành ướt vậy.

Tôi ân hận quá; giá cứ nghe lời mẹ mang áo mưa đi có phải hơn không? Phút chốc hình ảnh của mẹ tôi hiện lên. Mẹ tôi đang ốm. Tôi đi đón bé Thắng học lớp mẫu giáo bên xóm ngoài thay mẹ. Lòng buồn rượi. Chốc nữa thấy hai chị em bị ướt, mẹ lo lắm đây. Tôi định tìm chỗ trú mưa, nhưng chẳng có chỗ nào trú tạm được.

Đường về nhà còn xa. Đang lúng túng, tôi chợt thấy một bàn tay đặt lên vai, một giọng nói ấm áp cất lên: “Hai em đi chung áo mưa với chị nào!” Tôi quay lại. “Ơ mình có quen chị ấy đâu?” Tôi tròn mắt nhìn chị, như để xóa nỗi ngạc nhiên, chị choàng luôn tấm ni lông lên vai tôi. Bé Thắng đi giữa. Chị và tôi đi hai bên. Thỉnh thoảng tôi lại ngước nhìn chị, bỗng thấy chị gần gũi vô cùng. Nét mặt chị trông thật hiền. Bên ngực trái của chị ánh lên chiếc huy hiệu đoàn viên thanh niên. Ba chị em tôi vừa đi vừa nói chuyện. “Nhà em ở đâu?” “Nhà em ở xóm Tiến Dũng đấy, chỗ có cây đa to kia kìa”. Bé Thắng láu táu trả lời: “Còn chị, nhà chị cách nhà các em một đoạn khá xa. Ở mãi thôn Nam Tiến cơ”. Cây đa đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Ngôi nhà của chị em tôi ở ngay đầu xóm. Chị đưa chúng tôi vào tận ngõ. Tôi cố mời chị vào chơi, nhưng chị bảo: “Chị phải về ngay, để kịp chiều đi lao động”. Tôi bần thần nhìn theo chị. Bé Thắng cũng vậy. Nhất định tôi sẽ đến thăm chị. “Ô, nhưng tên chị là gì nhỉ?”. Tôi đã kịp hỏi đâu? Sao mình ngốc thế. Tôi tự trách. Định chạy theo chị nhưng mưa to quá, đành chịu. Tôi nhìn theo mãi cái bóng nhỏ bé của người chị mà tôi chưa biết tên, nhưng đã thấy mến vô cùng, cho đến khi cái bóng nhỏ ấy khuất dần sau rặng ổi đằng xa.
 

1980

Nguyễn Thị Ngọc Thoa

Thị xã Thái Bình

Giải C cuộc thi “Viết về thế hệ trẻ Việt Nam anh hùng” do báo Thiếu niên Tiền Phong tổ chức năm 1980

 

Từ khóa: bé thắng, tôi đi, chị em

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.