• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Nhà Búp trao tặng sách cho Thư viện Quốc gia Việt Nam

Thứ bảy - 26/09/2026 11:47




GIỮA MỘT MÙA TRĂNG NGỌT THƠM TRAO GỬI MỘT MÙA ĐỌC THANH THUẦN - Nhà Búp trao tặng sách cho Thư viện Quốc gia Việt Nam


Trong những ngày cả nước náo nức đón Tết Trung thu, khi những con phố Hà Nội bắt đầu sáng lên bởi đèn ông sao, tiếng trẻ thơ và những mùa trăng ký ức, các nhà văn, nhà thơ của Nhà Búp lại tiếp tục một hành trình rất đẹp: mang sách đến trao tặng các thư viện, lan tỏa tình yêu đọc sách và góp thêm những trang viết cho hành trình nuôi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ.


Ngày 25/9/2026, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hà Nội, một cuộc gặp gỡ như thế đã diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình và nhiều cảm xúc.


Đặc biệt, trong những cuốn sách được trao tặng lần này có 3 tuyển tập “Búp Trên Cành” dành cho bạn đọc thiếu niên, nhi đồng – những cuốn sách được gửi đến các độc giả nhí đúng dịp Trung thu, như một món quà nhỏ của những người viết hôm nay dành cho những thế hệ đang lớn lên.


Từ Nhà Búp đến ngôi nhà của những trang sách: 


Trong căn phòng làm việc của Giám đốc Thư viện Quốc gia, một không gian mang dấu ấn kiến trúc từ thời Pháp thuộc hơn một thế kỷ trước, cuộc gặp gỡ diễn ra thật gần gũi. Những ô cửa, đường nét kiến trúc cổ, màu thời gian trên tường, tủ sách và bộ bàn ghế làm việc cổ bằng gỗ lim từ thời Pháp thuộc cùng ánh sáng dịu của một ngày cuối tháng Chín khiến câu chuyện về sách dường như càng trở nên có chiều sâu.


Đại diện Nhà Búp có nhà thơ Trần Huyền Tâm – Tổng Biên tập nhabup.vn, nhà văn Nguyễn Diệu Liên – Phó Tổng Biên tập nhabup.vn cùng các nhà văn, nhà thơ Nguyễn Chi Thành, Chu Xuân Giao, Phạm Lan Anh, Đỗ Hồng Trường, Phan Thu Hiền, Đông Hoa, Aly Phượng.


Đón đoàn là Giám đốc Thư viện Quốc gia Nguyễn Xuân Dũng cùng các cán bộ của Thư viện.


Trong không gian đặc biệt ấy, những câu chuyện về sách, về người viết và về các thế hệ Búp năm xưa nối tiếp nhau được kể lại.


Nhà thơ Trần Huyền Tâm chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển của Nhà Búp, từ những lớp viết văn đầu tiên dành cho thiếu nhi tỉnh Thái Bình (cũ) cho đến hành trình nhiều năm sau này, khi những “Búp” ngày ấy đã trưởng thành, trở thành những nhà văn, nhà thơ và vẫn tìm về với nhau bằng tình yêu văn chương.


Đặc biệt, chị nói về ý nghĩa của ba tuyển tập “Búp Trên Cành” dành cho độc giả nhí được trao tặng đúng dịp Trung thu.


Những trang viết ấy không chỉ là sách.


Đó còn là ký ức của một thế hệ trẻ em từng ngồi bên trang giấy, từng viết những câu chuyện đầu đời, từng nâng niu một giấc mơ văn chương rất trong trẻo. Và hôm nay, những trang viết ấy lại có cơ hội tìm đến một thế hệ bạn đọc mới.


Những cái tên được giữ lại bằng sách


Nhà thơ, Tiến sĩ Chu Xuân Giao kể về các tác giả của Nhà Búp và hành trình gìn giữ, tập hợp những sáng tác qua nhiều năm.


Gần 50 đầu sách chung và riêng của các tác giả Nhà Búp đã được giới thiệu, cùng hơn 150 cuốn sách trao tặng Thư viện Quốc gia.


Mỗi cuốn sách mang một tên tác giả, một câu chuyện, một miền ký ức.


Nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng tạo thành một dòng chảy chung – dòng chảy của những người từng là “Búp nhí”, đã đi qua nhiều mùa phượng nở, nhiều mùa trăng, nhiều chặng đường của cuộc đời nhưng vẫn trở về với trang sách bằng một tình yêu nguyên vẹn. Đặc biệt hơn nữa, trong các tác phẩm tặng thư viện Quốc gia còn có của các tác giả nổi tiếng cũng là thành viên Nhà Búp: nhà thơ Kim Chuông - người thầy kính yêu của các Búp Trên Cành, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Đại, nhà văn Nguyễn Linh Khiếu, nhà thơ Hồng Thanh Quang, nhà thơ Trần Kim Hoa, Tiến sĩ Bùi Đại Dũng... 


Và có lẽ, ý nghĩa đẹp nhất của việc trao tặng sách chính là ở đó: một tác phẩm chỉ thực sự sống lâu khi nó tiếp tục được đọc.


Thư viện – nơi ký ức không bị thất lạc:


Trong câu chuyện của buổi gặp mặt hôm ấy, có một điều đặc biệt khiến các nhà thơ, nhà văn của Nhà Búp xúc động đó là Thư viện Quốc gia không chỉ là nơi đón nhận những cuốn sách mới, mà từ lâu đã là nơi lưu giữ những lớp trầm tích của đời sống văn chương Việt Nam. Qua năm tháng, nơi đây đã gìn giữ biết bao tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng; gìn giữ những cuốn sách có thể đã cũ về hình thức nhưng chưa bao giờ cũ về giá trị.


Đặc biệt, Thư viện Quốc gia hiện còn lưu giữ khá nhiều tuyển tập “Búp Trên Cành”. Những cuốn sách ấy trở thành một nguồn tư liệu quý, góp phần giúp các thế hệ sau tìm lại những sáng tác của các “Búp nhí” năm nào – những trang viết tưởng như đã nằm yên trong ký ức, nhưng rồi từ những trang lưu trữ ấy lại được tìm thấy, phục hồi và tiếp tục hiện diện trong những tuyển tập mới.


Có những cuộc gặp gỡ vì thế không chỉ là trao và nhận. Đó là cuộc gặp giữa hiện tại và quá khứ, giữa người viết và người đọc, giữa những trang sách đã đi qua thời gian với những trang sách đang bắt đầu một hành trình mới. 


Một món quà Trung thu cho những người đọc nhỏ tuổi: 


Đại diện Thư viện Quốc gia bày tỏ sự vui mừng và trân trọng trước món quà mà Nhà Búp trao tặng, đặc biệt là những cuốn sách dành cho thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu. Bởi với trẻ em, một cuốn sách đôi khi có thể mở ra cả một thế giới. Một nhân vật có thể trở thành người bạn. Một câu chuyện có thể gieo xuống một hạt mầm. Một trang thơ có thể ở lại trong trí nhớ nhiều năm sau. Và một thư viện, suy cho cùng, không chỉ là nơi chứa sách. Đó là nơi những hạt mầm ấy được trao lại cho nhiều thế hệ. Trong câu chuyện của mình, đồng chí Giám đốc Thư viện Quốc gia cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc lan tỏa văn hóa đọc, nhất là trong đời sống hôm nay, khi trẻ em có quá nhiều phương tiện để tiếp nhận thông tin nhưng vẫn cần những khoảng lặng của trang sách để đọc, nghĩ và nuôi dưỡng trí tưởng tượng.


Gửi lại một mùa trăng: 


Cuộc gặp rồi cũng đến lúc phải chia tay. Những cuốn sách được trao lại cho Thư viện. Những câu chuyện được kể. Những cái bắt tay, những lời cảm ơn và những nụ cười ở lại trong căn phòng cổ kính.


Trước khi ra về, các nhà văn, nhà thơ Nhà Búp cùng chụp những bức ảnh kỷ niệm trong phòng Giám đốc Thư viện.


Rồi mọi người bước ra khuôn viên bên ngoài, thư viện Quốc gia trong ngày Trung thu đẹp một cách rất riêng. Những cây cổ thụ cao lớn,  những mảng tường cổ, những đường nét kiến trúc đã đi qua hơn một thế kỷ đứng lặng trong nắng thu Hà Nội. Giữa không gian ấy, những người từng là Búp nhí năm nào đứng bên nhau, trên tay là những cuốn sách – như đứng giữa hai bờ thời gian.


Một mùa trăng nữa lại về. Những đứa trẻ hôm nay có thể chưa biết những người đang đứng đây đã từng viết những câu chuyện đầu đời từ bao nhiêu năm trước. Nhưng rồi biết đâu, một ngày nào đó, một em nhỏ sẽ mở một cuốn “Búp Trên Cành”, đọc một bài thơ, một truyện ngắn và bất chợt thấy trong đó có một điều gì rất gần gũi với mình. Có thể các em sẽ yêu một nhân vật. Có thể em sẽ nhớ một câu thơ. Và từ một trang sách được trao trong mùa Trung thu năm ấy, một giấc mơ viết lách sẽ bắt đầu. Bởi sách là như thế.


Người viết trao đi một cuốn sách, nhưng điều nhận lại có thể là một mùa tuổi thơ được đánh thức. Và Nhà Búp, bằng những trang sách của mình, vẫn đang lặng lẽ trao những mùa trăng như thế – từ thế hệ này sang thế hệ khác.


Hà Nội, 25/09/2026

Nguyễn Diệu Liên

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.