
- Góc chia sẻ

Báo hiếu, đừng chọn ngày đợi dịp
Chủ nhật - 04/10/2026 19:30

(Ảnh: Đặng Văn Tôn)
BÁO HIẾU, ĐỪNG CHỌN NGÀY ĐỢT DỊP
(Dương Chính Chức)
Hôm trước mình đọc được câu, kể là Tử Lộ từng than rằng "樹欲靜而風不止 子欲養而親不待" (Thụ dục tĩnh nhi phong bất chỉ, tử dục dưỡng nhi thân bất đãi), ý là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng thì cha mẹ lại chẳng đợi được.
Cây là nhân sinh, gió là tự nhiên. Cây muốn đứng im một chỗ nhưng gió lại luôn lay nó ngả nghiêng, vặn cành, xoắn rễ, muôn vàn khổ ải (ngày nay câu "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng" lại được hiểu sang một ý khác).
Con muốn phụng dưỡng cha mẹ lâu dài nhưng cha mẹ chẳng ở mãi bên ta được. Cha mẹ như cây, thời gian như gió, mỗi ngày nó cuốn cha mẹ ta rời xa ta thêm một chút.
Hôm nay, có thể cha mẹ bạn lại đang ngóng bạn gọi, hoặc rất muốn gọi cho bạn nhưng lại sợ bạn bận, làm phiền bạn. Tất cả cũng chỉ để nghe tiếng của bạn, và nhắc bạn những câu bạn vốn nghe suốt như "con khoẻ không?", "phải ăn nhiều vào", "đừng có thức khuya quá", "mặc ấm vào, rét rồi đấy", "bố mẹ ổn đừng lo"...
Có thể bạn thấy khó chịu vì bị dặn nhiều quá. Nhưng rồi một ngày, bạn gọi nhưng sẽ không có ai trả lời nữa. Bạn cũng sẽ chẳng được nghe những lời dặn dò vốn bị cho là nhàm chán ấy nữa...
孝敬父母 一定不能等: hiếu kính phụ mẫu, nhất định bất năng đẳng. Báo hiếu, đừng chọn ngày đợi dịp.



