• dau-title
  • Góc chia sẻ
  • cuoi-title

Lời hay ghi nhớ

Thứ năm - 24/09/2026 11:24





LỜI HAY GHI NHỚ

(Dương Chính Chức)

 

Hôm nay mình đọc được 3 câu quen (tuỳ người biết), lý lẽ đơn giản nhưng mà hay (cũng tùy người cảm). 

 

- Câu thứ nhất là: Chư hành vô thường, ý nói mọi vận động (chư hành) vốn đều không bền lâu (vô thường). Không có cái gì bền vững tức là có biến đổi, sẽ mất, hiểu được thì không buồn.

 

- Câu thứ hai là: Vân xuất vô tâm, ý là mấy tụ, tán, ẩn, hiện đều tự nhiên theo gió, theo duyên, không mang theo ý đồ gì. Sống thuận theo tự nhiên, buông bỏ sự chấp niệm và tính toán, để đạt được sự an nhiên tự tại trong tâm hồn.

 

- Câu thứ ba là: An phận tri túc, ý là tâm an tĩnh với duyên và phận hiện tại của mình, với những gì mình đang có. Biết thế là đủ, không tham, không tranh, không ác ý, không thủ đoạn thì cuộc sống ắt sẽ an lành.

 

Từ khóa: câu thứ, không

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.