
- Trang văn

Con yêu ba rất nhiều
Chủ nhật - 26/04/2026 17:27

(Ảnh: Pixabay)
CON YÊU BA RẤT NHIỀU!
Người đã gắn bó với nhiều kỷ niệm hạnh phúc, luôn quan tâm, yêu thương em, chăm sóc em, mang lại cho em những niềm vui, cùng em bước trên con đường tới thành công và là người đặc biệt nhất trong lòng em, không ai khác, đó là ba của em.
Ba của em nay đã tròn bốn mươi mốt tuổi. Chỗ làm ba em rất là xa nên mỗi ngày ba em phải tới chỗ làm việc hơn mười lăm cây số bằng xe máy. Ba em luôn đối xử tốt và quan tâm tới em. Từ khi ba mẹ em ly hôn, em rất buồn bởi không có mẹ tâm sự với em. Ba em luôn sẵn sàng tâm sự cùng em để vượt qua những nỗi buồn mà em đã trải qua. Ba hay chọc em: “Oanh hay khóc nhè! Lêu lêu” làm cho em vui lên. Ba có bệnh huyết áp nên em rất lo lắng cho Ba. Nhưng Ba vẫn bảo Ba thấy khỏe mạnh và không có bệnh tật gì đâu. Có một chuyện mà em rất cảm động và thương ba rất nhiều. Ấy là khi Ba em đi họp về lúc nửa đêm, ba chỉ ăn một chén cơm rồi đi tắm. Khoảng 5 giờ sáng, khi thức dậy để đi uống nước, em thấy ba đang làm việc bên cái máy tính, khuôn mặt rất mệt mỏi. Không biết là ba đã dậy từ lúc nào hay vẫn chưa đi ngủ. Khi thấy em, ba liền cười tươi và bảo em: con ngủ tiếp đi, tí ba ngủ sau.
Ba em luôn vui vẻ với em và luôn làm việc hết mình để có tiền nuôi nấng em. Em biết trên thực tế ba đã mệt mỏi và áp lực như thế nào khi phải một mình giải quyết những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống, từ việc thanh toán tiền điện, tiền nước đến tiền ăn, tiền học cho em…. Em hiểu rằng gia đình mình rất khó khăn, chỉ có ba em là trụ cột, nên em thường không dám đòi ba mua những món đồ đắt tiền. Nhưng ba em vẫn mua đồ tốt cho em. Em đã hiểu được tình cảm yêu thương của ba dành cho em. Nếu có một điều ước, em sẽ ước ba em sẽ luôn mạnh khỏe và cùng em đi đến tương lai tươi sáng.
Kỷ niệm sâu sắc của em và ba em là hồi lớp ba, vào thời Covid-19, ba em dẫn em đi y tế phường để test covid. Sau khi test, em bị dương tính còn ba em thì âm tính. Khi về nhà, em đã khóc và rất sợ, vì em coi tivi và thấy rất nhiều người bị giống em, và có nhiều người không qua khỏi. Ba em thấy vậy, liền tâm sự với em, động viên em, giúp em vượt qua Covid-19. Em sợ lây qua ba nhưng ba nói ba không sợ. Ba vẫn chăm sóc em chu đáo như mọi khi (và tất nhiên là theo đúng chỉ dẫn của y tế phường). Khi được tiếp cận với ba, em rất vui vì em phải giữ khoảng cách với ba nhiều ngày. Em muốn nói với ba một câu: “Ba ơi! Con thương Ba nhiều lắm!!!”.
Ba em là một điểm tựa tinh thần để em tiếp tục học tập và trưởng thành. Ba đã dành cả thời gian thanh xuân của mình để nuôi em khôn lớn. Em hứa sẽ cố gắng học giỏi, chăm chỉ, siêng năng để thành con ngoan, trò giỏi. Có một câu mà lúc nào em cũng muốn nói với ba: “Ba ơi! Con cảm ơn ba đã chăm sóc và nuôi con lớn khôn! Con yêu ba rất nhiều!”.
Vũ Kim Oanh, 12 tuổi,
Học sinh Lớp 7A2 trường THCS Thác Mơ
Số nhà 239 Đường Trần Hưng Đạo, Long Thủy 4, Phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai



