• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Cô bé và giàn hoa tím

Thứ năm - 23/04/2026 20:05




(Ảnh: Pixabay)

CÔ BÉ VÀ GIÀN HOA TÍM


Một cơn mưa ập đến. Lan vội tìm một chỗ trú thì một ngôi nhà có giàn hoa tím đang hiện ra trước mặt. Những bông hoa tím nhỏ bé li ti trên những chiếc lá xanh phủ khắp một mảng sân. Một màu tím huế nổi bật trên giàn hoa đang chờ những giọt mưa để tắm rửa sau một ngày đứng sưởi ánh nắng mặt trời. Lan chạy vội vào cái hiên của ngôi nhà. Mưa mỗi lúc mỗi to, Lan nép vào tường, người run lên vì lạnh. Giữa lúc đó cửa ngôi nhà bật mở, một cô bé xinh xắn tết tóc hai bên bước ra. Lan nói:

- Chị gặp mưa, em cho chị trú nhờ một chút nhé.

Nghe Lan nói, cô bé mở rộng cửa, một làn gió nhẹ nhẹ thoảng qua làm mát rượi cả căn phòng:

- Người chị ướt cả rồi kia, chị vào nhà em đi.

Lan đang ngập ngừng thì cô bé lôi Lan vào. Lan hết sức ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn khắp căn phòng nhỏ. Mọi vật được trang trí rất đẹp mắt. Cô bé thấy vậy liền nói:

- Chị ngồi xuống đi, khăn đây chị lau người cho khô.

Lan ngồi xuống và làm quen với cô bé:

- Em tên là gì?

- Em là Mai.

- Nhà em trang trí đẹp và gọn gàng nhỉ!

Cô bé khoe:

- Những đồ trang trí này do mẹ em bày đấy. Nhưng mẹ em mất rồi. Em sống với bố, bố ít cho em đi chơi lắm.

Trời tạnh mưa, Lan tạm biệt em. Sau một thời gian nhà Lan chuyển vào Sài Gòn ở, có bạn mới, thích hợp với cuộc sống mới. Lan quên đi cuộc gặp gỡ ngày nào với cô bé Mai sống trong ngôi nhà nhỏ. Một ngày đẹp trời của Sài Gòn, Lan cùng các bạn ra ngoại thành chơi. Tình cờ, Lan gặp một cô bé bán chong chóng trong công viên, Lan đến chỗ cô bé vờ mua chong chóng và hỏi tên. Cô bé thật thà nói:

- Em tên là Mai chị ạ!

Lan sững sờ hỏi lại:

- Có phải em ở đường Trần Hưng Đạo, Thị xã Thái Bình, nhà em có giàn hoa tím phải không?

- Vâng, sao chị biết?

- Chị là Lan! Người trú nhờ hôm mưa ấy nhớ không?

- A! chị Lan! Sao chị lại ở đây?

- Gia đình chị chuyển vào đây cũng được vài tháng rồi. Thế em cũng theo gia đình vào đây à?

Cô bé chợt buồn:

- Không, chị ạ. Sau ngày chị em mình gặp nhau thì bố em đi lấy vợ lẽ. Bà ấy lắm điều, hay mắng chửi nên bố em phải đưa em vào đây với ông bà ngoại. Nhà ông bà ngoại em nghèo và hai ông bà đều già nên em phải đi bán chong chóng giúp đỡ ông bà.

Nghe em kể, Lan xúc động trước hoàn cảnh của em. Cô lấy đồng mười ngàn đỏ chói trong túi ra, số tiền mà bố mẹ cho Lan đi chơi đưa cho cô bé và nói:

- Em bán cho chị mấy cái chong chóng nhé.

Cô bé đưa cho Lan mấy cái chong chóng rồi cảm ơn Lan, nhảy chân sáo đi trên con đường rậm mát để bán nốt số chong chóng còn lại. Thấy Mai đã khuất trong hàng cây um tùm của công viên mà Lan rơi lệ. Về đến nhà Lan kể chuyện này với mẹ. Mẹ khen Lan:

- Con giúp đỡ em ấy như thế là rất tốt. Mẹ rất hài lòng về con.

Lan cầm số chong chóng mua được của Mai lặng lẽ đem lên phòng. Trong số chong chóng mà Mai bán cho Lan có một chiếc chong chóng màu tím Huế. Chiếc chong chóng đó đã làm Lan nhớ lại giàn hoa tím trước cửa nhà Mai. Những cánh chong chóng như những cánh hoa nhỏ xíu của bông hoa tím Huế. Từ đây, mỗi lần cầm chiếc chong chóng màu tím huế, lại nhớ đến cuộc gặp gỡ giữa Lan và Mai, nhớ đến ngôi nhà nhỏ xinh xắn có giàn hoa tím.

NGUYỄN QUỲNH TRANG
Lớp 7b1, Trường Minh Thành, Thị xã Thái Bình

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.